Nắng dát vàng Hà Giang những ngày đầu đông

Tới vùng địa đầu của Tổ quốc thời điểm này, du khách sẽ được ngắm những phiên chợ sắc màu, thưởng thức đồ ăn nóng hổi và chụp trẻ em thơ thẩn trên cánh đồng hoa tam giác mạch.

Ngắm Hà Giang rực nắng những ngày đầu đông


Dạo quanh các địa danh nổi tiếng của Hà Giang vào những ngày này, du khách sẽ được ngắm khung cảnh bình dị, mênh mang nhất trong năm. Trong ảnh là khu vực dốc Thẩm Mã. Tương truyền dốc này dùng để thử sức ngựa. Con nào leo nổi dốc này mới là con mã tốt.


Vạt nắng chiều xuống lưng chừng đèo sẽ khiến du khách không kìm được lòng giơ máy ảnh ra chụp.


Những đứa trẻ chơi thơ thẩn trên cánh đồng hoa tam giác mạch tại xã Phố Cáo.


Rừng thông Noel trên những quả đồi xã Sủng Là.


Phiên chợ sắc màu ở huyện Đồng Văn.


Những hàng bánh rán luôn nghi ngút khói.


Hà Giang có nét đặc biệt là bánh phở được tráng ngay tại hàng bán, quy trình khép kín từ lúc tráng, thái bánh và nấu phở.


Đồ ăn thức uống nóng hổi, hấp dẫn thực khách.


Bánh ngô, bánh tam giác mạch nướng thơm ngon ở chợ Đồng Văn.


Những chai mật ong bạc hà là đặc sản chỉ có ở vùng đất Hà Giang.


Người bán bò tại chợ kinh doanh gia súc gia cầm.


Những chú chó con cũng được người dân mang tới đây bán, trao đổi.


Những bàn bán rượu đang đợi người đến uống. Uống rượu tại chợ tới say mèm là nét đặc trưng của những phiên chợ vùng cao.


Nụ cười rạng rỡ như những bông hoa của núi rừng, xã Sủng Là.


Trẻ em ở đây vẫn còn lạ lẫm với du khách (xã Lao Xa, Đồng Văn).


Chúng phải lao động cực nhọc như người lớn hàng ngày.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất