Ngắm nhìn ranh giới giữa mặt biển và đường chân trời

Xem để thấy rằng, bầu trời và biển cả luôn mang đến những bức tranh tuyệt đẹp khiến con người lặng ngắm...

Nhiếp ảnh gia Adriana Echavarria-Eisenhower sống ở New York đã dành 15 năm qua để ghi lại những khoảnh khắc "lặng mình" trước biển ở khu vực Montauk, Long Island.

Vậy điều gì khiến chị lại đi chụp những bộ ảnh mà khi xem qua, chúng ta cho rằng đó là những hình ảnh "giông giống", "na ná" nhau và chỉ thay đổi về màu sắc?

Khi nhìn kỹ vào các bức ảnh này, đó là khung cảnh chụp lại ranh giới giữa mặt biển và đường chân trời trong các góc độ biến đổi ánh sáng khác nhau. Vậy ý đồ mà tác giả mang đến là gì, hay chỉ đơn thuần là tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và đưa ra một thông điệp trừu tượng?

Chân trời (hoặc đường chân trời) là một đường có thể nhìn thấy rõ ràng phân cách mặt đất với bầu trời.

Khi đứng từ bờ và nhìn ra biển thì vùng biển gần đường chân trời được gọi là khơi.

Trong tiếng Anh, từ "horizon" (chân trời) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "ὁρίζων κύκλος" (horizōn kyklos) - nghĩa là "vòng tròn chia cắt".

Điều này cũng có thể hiểu được rằng, do Trái đất hình cầu nên trong lĩnh vực vẽ phối cảnh, đường chân trời được coi là một đường thẳng.

Trước khi loài người phát minh ra đài phát thanh và điện báo thì khoảng cách tới chân trời có thể nhìn thấy ở trên biển là cực kỳ quan trọng vì nó thể hiện phạm vi tối đa có thể truyền tin và tầm nhìn xa.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất