Bất ngờ phát hiện thông điệp bí ẩn được giấu trong ngọn hải đăng cổ
Mới đây, trong quá trình tu sửa ngọn hải đăng Corsewall, các kỹ sư đã vô tình phát hiện một chai thủy tinh bí ẩn được giấu kín trong bức tường. Điều bất ngờ hơn nữa, bức thư này do nhóm kỹ sư cuối cùng làm việc tại ngọn hải đăng cách đây hơn 132 năm viết.
Ngọn hải đăng Corsewall, được xây dựng vào năm 1817 gần làng Kirkolm trên bán đảo nhìn ra Biển Ireland, đã chứng kiến nhiều câu chuyện lịch sử.

Bức thư bí ẩn 132 năm trước, chính là lời nhắn gửi từ những người thợ thủ công tài ba đã từng làm việc tại đây vào năm 1892. (Ảnh: Ross Russell).
Bức thư tìm thấy tại ngọn hải đăng Corsewall được để trong một chai thủy tinh, được viết bằng bút lông và mực, ghi chi tiết về quá trình lắp đặt đèn lồng và thấu kính mới. Tài liệu còn chứa tên của các kỹ sư và người giữ ngọn hải đăng thời điểm đó.
Ross Russell, kỹ thuật viên phát hiện chiếc chai, chia sẻ: "Tờ giấy này thật sự gây sốc. Tôi thực sự kinh ngạc khi là người đầu tiên chạm vào chiếc chai này sau 132 năm. Đây là một phát hiện có một không hai trong đời".
Hiện bức thư đang được lưu giữ tại văn phòng của Ban quản lý Ngọn hải đăng phía Bắc, đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì Corsewall. Sau khi quá trình cải tạo hoàn tất, nhóm kỹ sư dự định sẽ trả lại bức thư về vị trí ban đầu.
Đồng thời, họ có kế hoạch viết một thông điệp mới và đặt vào một chiếc chai khác để gửi gắm cho các thế hệ tương lai.

Ngọn hải đăng Corsewall được xây dựng vào năm 1817.
Quay trở lại năm 1892, nhóm kỹ sư từ Edinburgh đã thực hiện một dự án lớn tại ngọn hải đăng này. Họ lắp đặt một chiếc đèn lồng hiện đại hơn và thấu kính Fresnel mới, giúp hướng dẫn tàu thuyền qua cửa hồ Loch Ryan và vùng biển bão tố Biển Ireland. Trước khi hoàn tất, họ đã để lại bức thư như một lời nhắn gửi cho tương lai. Bức thư được viết vào ngày 4/9/1892.
Ngọn hải đăng Corsewall từng là nơi ở và làm việc của những người giữ hải đăng cho đến năm 1994, khi hệ thống được tự động hóa. Từ đó, ngọn hải đăng được vận hành từ xa bởi Hội đồng Hải đăng phía Bắc tại Edinburgh.
Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.
Những nền văn minh lâu đời nhất hành tinh
Những nền văn minh đầu tiên đã phát triển từ hàng nghìn năm trước Công nguyên, với nhiều di sản vẫn còn được lưu giữ tới ngày nay.
Phát hiện ngôi mộ của "người man rợ" 1.700 năm tuổi
Các nhà khảo cổ học ở Đức đã phát hiện ra ngôi mộ 1.700 năm tuổi của một người Barbaria hay còn gọi là "người man rợ" sống ở rìa Đế chế La Mã và được tặng những đồ tùy táng có giá trị, bao gồm đồ thủy tinh, đồ gốm và một chiếc lược răng mịn.
Tìm thấy thanh kiếm 3.200 năm tuổi khắc dòng chữ "Ramesses II"
Các nhà khảo cổ học ở Ai Cập đã khai quật được di tích 3.200 năm tuổi của một doanh trại quân đội chứa rất nhiều hiện vật, bao gồm một thanh kiếm có chữ tượng hình khắc tên Ramesses II.
Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới
Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn.
Bí mật đằng sau 4 thanh kiếm La Mã 1.900 năm tuổi tìm thấy trong hang động ở Israel
Các thanh kiếm được cho là chiến lợi phẩm từ quân đội La Mã gắn với cuộc nổi dậy Bar Kochba của người Do Thái chống lại sự cai trị của đế chế La Mã ở Judean.

