Bí ẩn về rạp chiếu phim "tận thế", được xây dựng trên sa mạc nhưng hơn 30 năm chẳng một bóng người ghé thăm
Nằm ở mũi phía nam của Bán đảo Sinai ở Ai Cập, rạp chiếu phim bị bỏ hoang được mệnh danh là "Rạp chiếu phim tận thế" là nơi khiến nhiều du khách vô cùng tò mò.
Theo như những gì được kể lại, rạp chiếu phim này được xây dựng vào những năm 1990 bởi một người Pháp tên Diynn Eadel. Được biết, cảm hứng xây dựng nơi này bắt nguồn từ khi Diynn đến sa mạc Sinai.

Vị trí của rạp chiếu phim "tận thế".
Sau khi chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ tại nơi này, anh tự hỏi tại sao không tự mình xây dựng rạp chiếu phim ở giữa sa mạc? Sau đó, anh bay trở lại Paris thu xếp ngân sách, đến Cairo mua ghế ngồi và thiết bị chiếu từ một rạp chiếu phim cũ và quay trở lại Sinai. Tại đây, anh bố trí một máy phát điện và một chiếc máy kéo khổng lồ để kéo tấm màn chiếu tựa như cánh buồm khổng lồ lên và hy vọng có một buổi công chiếu thành công.
Thật không may, ngay vào đêm công chiếu, các quan chức địa phương không hài lòng với việc rạp phim này được xây dựng mà không có sự cho phép của họ. Bên cạnh đó, một sự cố liên quan đến máy phát điện cũng khiến cho buổi khai mạc đã không được diễn ra vào đêm đó và bất kỳ đêm nào khác.


Nó đã từng được kỳ vọng trở thành rạp chiếu độc nhất vô nhị trên thế giới.
Giấc mơ điện ảnh điên rồ trên sa mạc của người Pháp đã tan thành mây khói và rạp chiếu phim này đã bị bỏ lại từ thời điểm đó giống như tượng đài của các Pharaoh bị lãng quên và chôn vùi trong nhiều năm.
Sau hơn 30 năm nằm giữa sa mạc khắc nghiệt, giờ đây những hàng ghế san sát nhau đã hoàn toàn bị mục nát, rỉ sét. Nó tạo thành khung cảnh tương tự hậu tận thế hoang vắng, tiêu điều. Thậm chí, nơi đây còn được mệnh danh là "rạp chiếu phim nơi tận cùng thế giới".
Vào tháng 4 năm 2018, chính phủ Ai Cập đã đóng cửa khu vực này, từ đó khiến rạp phim không còn được trông thấy nữa. Dù vậy, câu chuyện về rạp phim chưa một lần được công chiếu phim và đón khách ghé thăm vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người.


Đáng tiếc, nơi này đã bị hoàn toàn đóng cửa vào năm 2018.
Theo góc độ sinh học, zombie hoàn toàn không thể tồn tại
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải thích có căn cứ về việc zombie không thể tồn tại. Thế nên, đừng tin rằng một ngày nào Trái Đất sẽ tràn ngập xác sống nữa!
Điểm lại những vụ mất tích khó hiểu nhất chưa có lời giải
Những vụ mất tích làm đau đầu giới phân tích và tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Sự thật về người khổng lồ tóc đỏ bí ẩn ở hang Lovelock
Thổ dân thuộc bộ tộc Paiute ở Nevada (Mỹ) có truyền thuyết về tổ tiên của họ và những người khổng lồ tóc đỏ gọi là Si-Te-Cah.
Bí ẩn cơn mưa chất nhầy mang theo thứ dịch bệnh khiến cả thị trấn nhập viện
Người dân tại thị trấn này đã phát hoảng vô cùng, khi những thứ rơi từ trên trời xuống không phải là mưa mà chỉ toàn chất nhầy đầy dịch bệnh.
Đến bây giờ, vị trí mộ Thành Cát Tư Hãn vẫn là một điều bí ẩn
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy dấu vết ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn và hài cốt của ông.
Những bí ẩn và truyền thuyết xung quanh ngọn núi thiêng Shasta
Núi Shasta được biết đến là một trong những nơi linh thiêng nhất trên Trái Đất, và là một ngọn núi kỳ diệu.

