Bí ẩn xác ướp của người phụ nữ bị nhầm là pharaoh Ai Cập
Ai Cập cổ đại là một nền văn minh cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc châu Phi, và tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nile.
Toàn bộ vùng châu thổ sông Nile màu mỡ được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Nền văn minh này từng kéo dài hàng nghìn năm. Trong nền văn mình này, nổi tiếng nhất và đạt được nhiều thành tựu có lẽ là thời kỳ các pharaoh vĩ đại trị vì Ai Cập cổ đại, chẳng hạn như pharaoh Djoser, Khufu, Akhenaten, Tutankhamun, Ramses II.
Trên thực tế, vào cuối thế kỷ 19, nhiều ngôi mộ của các pharaoh vĩ đại nằm rải rác trên khắp Thung lũng các vị vua đã được phát hiện và khai quật hoặc bị những kẻ trộm mộ cướp phá. Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, vẫn còn có những ngôi mộ nguyên vẹn được tìm thấy và khai quật.
Minh chứng là vào năm 2020, các chuyên gia khảo cổ đã có một phát hiện mới tại Dahshur. Đây là một nghĩa địa hoàng gia nằm trong sa mạc tại Bờ Tây sông Nile, cách thành phố Cairo khoảng 40km.
Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy nhiều đồ vật tạo tác và di vật văn hóa ở bên trong một chiếc quan tài được cho là thuộc về một vị vua. Bởi chiếc quan tài này được đặt ở bên trong một kim tự tháp. Theo phong tục của người Ai Cập cổ đại, chỉ có các vị vua hay còn gọi là pharaoh của Ai Cập cổ đại mới được chôn cất ở trong kim tự tháp.
Mặt ngoài của chiếc quan tài được tìm thấy bên trong lăng mộ. (Ảnh: Smithsonian).
Tiến sĩ Yasmin El Shazly, một nhà Ai Cập học, đồng thời là người đứng đầu một nhóm các nhà khảo cổ, đã phối hợp với các cộng sự để tiến hành ghép những mảnh gỗ được phát hiện ở trong phòng chôn cất lại với nhau. Cuối cùng, họ đã tạo thành một chiếc nắp quan tài có khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo.
Tiến sĩ Yasmin El Shazly là người đứng đầu nhóm nghiên cứu phát hiện ra kim tự tháp có chứa xác ướp của một người phụ nữ bí ẩn. (Ảnh: Smithsonian).
Tiến sĩ Yasmin El Shazly cho biết: "Các quan tài thường có các đặc điểm khắc họa tương tự như chủ nhân. Tuy nhiên, chúng được lý tưởng hóa, bởi đó là những gì sẽ tồn tại mãi mãi".
Ban đầu, các nhà nghiên cứu đã bắt tay ngay vào công việc với niềm tin rằng chủ nhân của chiếc quan tài trong kim tự tháp là một vị vua. Thế nhưng, khi tiến hành trùng tu kết hợp với nghiên cứu, giả định trên nhanh chóng bị phát hiện là sai.
"Việc trùng tu đã tiết lộ một điều đáng kinh ngạc. Đây không phải là một vị vua. Thật ra đó là một người phụ nữ bí ẩn", bà Shazly cho biết thêm.
Phụ nữ thời Ai Cập cổ đại thường đội tóc giả Hathor. (Ảnh: Smithsonian).
Vị chuyên gia này giải thích rằng, nắp của chiếc quan tài cho thấy một người đội bộ tóc giả Hathor. Đây là một loại phụ kiện phổ biến đối với phụ nữ trong thời kỳ Trung Vương quốc.
Hathor là một nữ thần của người Ai Cập cổ đại. Với nhiều vai trò khác nhau, từ sự sống cho đến cái chết, Hathor được coi là vị thần rất quan trọng tôn giáo Ai Cập thời cổ đại. Vị nữ thần này được miêu tả là luôn xuất hiện với một chiếc đĩa Mặt Trời và cặp sừng bò ở trên đầu. Hathor chính là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, phụ nữ, bầu trời, niềm vui, nghệ thuật, thợ mỏ và tình dục.
Người phụ nữ bí ẩn được tìm thấy trong lăng mộ dành cho vua Ai Cập là ai?
Các nhà khảo cổ tìm thấy một chiếc rương có nhiều chữ tượng hình trong lăng mộ. (Ảnh: Smithsonian).
Xác ướp của người phụ nữ bí ẩn này được tìm thấy ở bên cạnh một chiếc rương có nhiều chữ tượng hình. Do đó, các nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ giúp họ giải mã và tìm ra danh tính của người phụ nữ.
Nhưng nơi ghi tên của người phụ nữ này lại bị hư hại nghiêm trọng. Điều này quả thật đáng tiếc.
Các nhà Ai Cập học đã giải mã phần chữ tượng hình còn lại và giải thích rằng: "Điều cực kỳ quan trọng về chiếc rương này là chúng tôi biết được nó thuộc về một vị công chúa. Bởi trên chiếc rương có ghi "con gái của nhà vua"".
Dù biết được chủ nhân của lăng mộ là một vị công chúa, nhưng tên của người này vẫn còn là một bí ẩn. Đặc biệt, nguyên nhân vì sao cô công chúa này được chôn cất trong một kim tự tháp là bí ẩn chưa thể lý giải được.
Chữ tượng hình trong lăng mộ tiết lộ chủ nhân của nơi này là một vị công chúa thời Ai Cập cổ đại. (Ảnh: Smithsonian)
Giáo sư Aidan Dodson tại ĐH Bristol cho biết: "Kiểu thiết kế kim tự tháp này là dành riêng cho một vị vua. Đây không phải là nơi dành cho một thành viên cấp thấp của hoàng gia. Một công chúa thường sẽ chỉ có một ngôi mộ nhỏ".
Chính sự khác biệt này khiến việc một công chúa được chôn cất ở trong kim tự tháp trở thành bí ẩn thực sự.
Để hiểu thêm về công chúa này, nhóm nghiên cứu đã chuyển sự chú ý sang thời kỳ mà cô từng sống. Đó là thời kỳ Trung Vương quốc (khoảng năm 2030 TCN – 1650 TCN). Tuy nhiên, cho đến nay, danh tính của vị công chúa Ai Cập cổ đại được đặc cách chôn trong kim tự tháp vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải.

Sự thật về người khổng lồ tóc đỏ bí ẩn ở hang Lovelock
Thổ dân thuộc bộ tộc Paiute ở Nevada (Mỹ) có truyền thuyết về tổ tiên của họ và những người khổng lồ tóc đỏ gọi là Si-Te-Cah.

11 kiểu mê tín dị đoan về người chết vô cùng khó hiểu
Nỗi ám ảnh mang tên số 3, vuốt mắt cho người chết hay vứt hoa vào trong mộ của người đã khuất vào ngày cử hàng tang lễ… Hiện nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng được.

Những bí ẩn vũ trụ khiến khoa học "bó tay"
Vẫn còn rất nhiều những bí ẩn về vũ trụ làm đau đầu các nhà vật lý thiên văn: bên trong lỗ đen có gì, vật chất tối, sự kết thúc của vũ trụ...

Hiện tượng "nhìn thấy thiên đường" qua lời kể của người chết đi sống lại
Nhiều người tin rằng sau khi chết con người sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Nhưng liệu có thiên đường, địa ngục thật hay không? Nếu có thì cuộc sống sau khi chết của con người tại nơi đó diễn ra như thế nào?

Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt
Trong cuộc sống có những sự trùng hợp ngẫu nhiên khó tin và không thể giải thích được, khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của số phận hay khoa học còn có những lý thuyết khác về bí ẩn này?

Theo góc độ sinh học, zombie hoàn toàn không thể tồn tại
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải thích có căn cứ về việc zombie không thể tồn tại. Thế nên, đừng tin rằng một ngày nào Trái Đất sẽ tràn ngập xác sống nữa!
