Bị truy đuổi, cá mòi thi nhau nhảy lên thuyền ngư dân
Hàng chục nghìn con cá mòi quẫy mình phi lên khỏi mặt nước và nhảy lên một chiếc thuyền đánh cá tại bến cảng ở Đài Loan.
Ngư dân 31 tuổi Lu Jingwai ghi lại cảnh đàn cá mòi nhảy lên thuyền hôm 20/7, theo Newsweek. Số lượng cá lao khỏi mặt nước lớn tới mức khiến vùng biển trông giống như nồi nước sôi. Đàn cá mòi hành động bất thường như vậy bởi chúng bị truy đuổi bởi những con cá săn mồi lớn hơn.
Trong cảnh quay do Lu chia sẻ trên Facebook cá nhân, hơn 10.000 con cá mòi nhỏ màu trắng bạc nhảy khỏi mặt nước cùng lúc ở cảng cá Bisha tại thành phố Cơ Long gần Đài Bắc. "Thật đáng sợ! Tôi đang bị lũ cá tấn công!", Lu hét lên trong video.
Hơn 10.000 con cá mòi nhỏ màu trắng bạc nhảy khỏi mặt nước cùng lúc.
Lu và bạn bè nhặt những con cá mòi trên thuyền và thả chúng xuống nước. Theo Lu, có khả năng đàn cá cảm nhận được nguy hiểm và nhảy lên mặt biển để tránh bị ăn thịt. Lu suy đoán loài cá đang truy đuổi chúng là cá nhồng, thường gặp ở vùng biển ấm hơn. "Tôi trông thấy 3 - 5 con cá nhồng dài hơn một mét bơi dưới thuyền cách đây hai ngày. Tôi đoán những ngày này rơi vào mùa đi săn của chúng", Lu nói.
Cá nhồng là loài cá lớn giống rắn có răng nhọn như răng nanh. Một số con có thể dài hơn 1,5 mét, lớn hơn nhiều so với cá mòi vốn chỉ dài tối đa 15cm.
Hiện tượng cá nhảy lên tàu thuyền không hiếm gặp. "Dù cảnh tượng có vẻ khó tin, hiện tượng này không phải chưa từng xảy ra. Tôi nghi ngờ đàn cá đang bị săn đuổi bởi cá nhồng hoặc loài ăn thịt khác và bị quây ở cảng. Lựa chọn cuối cùng của chúng là nhảy khỏi mặt nước để tránh mất mạng", Nicholas Higgs, phó giám đốc Viện Hải dương học ở Đại học Plymouth, cho biết.

San hô là động vật hay thực vật?
San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.

"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm
Kiểu chiến đấu này được các nhà khoa học gọi đùa là “nụ hôn thần chết”.

Choáng ngợp trước hiện tượng "cột băng chết chóc"
Cột nước muối siêu lạnh chìm xuống đáy biển dễ dàng đông cứng mọi vật trên đường đi dọc đáy biển Nam Cực.

Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.

Kẻ bá chủ thực sự của đại dương
Mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi luôn mật thiết với nhau, nếu thiếu một thì kẻ kia cũng không thể tồn tại. Cá mập dường như đang thực hiện sứ mệnh loại bỏ những cá thể yếu kém ra khỏi bầy đàn, tạo điều kiện cho những cá thể còn lại phát triển tốt hơn.

Câu được con cá mập nặng kỷ lục 2 tấn
Ông Andy Hales (55 tuổi), một doanh nhân ở Birmingham (Anh), đã câu được một con cá mập trắng khổng lồ nặng gần 2 tấn ở ngoài khơi Nam Phi.
