Bộ ảnh đẹp: Ngắm Trái đất từ Trạm Vũ trụ quốc tế
Phi hành gia Thomas Pesquet người Pháp đã chụp hàng nghìn bức ảnh xung quanh Trái đất trong 6 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Phi hành gia Pesquet từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã trở về Trái đất sau gần 6 tháng tham gia sứ mệnh Crew-2 trên ISS. Các đồng nghiệp của Pesquet còn có Shane Kimbrough, Megan McArthur từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Akihiko Hoshide từ Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA).
Theo Business Insider, các phi hành gia bắt đầu hành trình trở về Trái đất từ 7/11 trên tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX rồi đáp xuống Vịnh Mexico sau đó một ngày. Công việc của Pesquet là chụp ảnh Trái đất. Trong 6 tháng, anh đã chụp hơn 245.000 ảnh từ độ cao 400km.
Bức ảnh ngày 9/7 chụp sông Paraná và một phần lãnh thổ Uruguay. Theo Pesquet, ảnh được chụp lúc hoàng hôn nên phong cảnh xung quanh pha một chút màu hồng phấn (pastel).
Ảnh chụp con đập Karkheh tại Iran ngày 30/7. “Tôi thấy bất ngờ với vũng nước màu xanh trong ảnh, sự tương phản của chúng với mặt đất khô cằn”, Pesquet chia sẻ trên Flickr.
Một hồ nước muối tại Iran chụp ngày 17/8. Trên tài khoản Flickr của Pesquet, nhiều bình luận bày tỏ ấn tượng với khung cảnh Trái đất nhìn từ độ cao hàng trăm km.
Hiện tượng cực quang của Trái đất được Pesquet chụp ngày 4/11. Đây là cực quang mạnh, được tạo ra sau một vụ nổ năng lượng Mặt Trời. “Một số vùng sáng của cực quang còn cao hơn vị trí trạm vũ trụ”, Pesquet chia sẻ.
Một cực quang với màu xanh lá chụp ngày 20/8. Trong 6 tháng làm việc trên ISS, Pesquet đã nhìn thấy 15-20 cực quang với màu sắc, cường độ khác nhau.
Bức ảnh ngày 29/3 chụp bờ biển của Namibia, một quốc gia tại châu Phi. Sứ mệnh Crew-2 là lần thứ 3 SpaceX, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, đảm nhiệm đưa phi hành gia lên ISS, cũng là lần đầu tiên tên lửa tái sử dụng được dùng cho sứ mệnh của NASA.
Bức ảnh ngày 3/6 chụp một cánh đồng nghệ thuật (crop art) tại Canada, nhìn từ xa giống mã vạch hoặc lỗi máy tính.
Khi bay qua lục địa châu Phi, Pesquet đã chụp những cánh đồng hình tròn nằm giữa sa mạc. “Những cánh đồng tròn, vuông hay hồ muối không quá đẹp khi đứng gần, nhưng làm chúng ta kinh ngạc khi nhìn từ trên cao với kích thước lớn”, Pesquet chia sẻ.
Một cánh đồng chụp ngày 17/8 với các mảng màu hình chữ nhật, được Pesquet ví như tác phẩm nghệ thuật khi nhìn từ trên cao. Do không thể xác định rõ vị trí, Pesquet cho rằng cánh đồng này nằm ở Mexico hoặc phía tây nam nước Mỹ.
Những họa tiết nhiều màu này thực chất là dải cát tại Australia, được chụp ngày 14/5.
Một hồ muối tại Australia với những khối đất nâu đỏ giữa hồ nước trắng.
Với vận tốc 28.000km/h, ISS quay quanh quỹ đạo Trái đất trong 90 phút nên phi hành gia có thể chiêm ngưỡng 16 lần hoàng hôn và bình minh mỗi ngày. Đây là ảnh hoàng hôn buông xuống đại dương chụp ngày 15/6.
Từ độ cao 400km so với mực nước biển, các phi hành gia còn nhìn thấy một số hiện tượng thời tiết từ ISS. Bức ảnh chụp đám khói bao trùm khu vực gần Vườn Quốc gia Sequoia tại California (Mỹ) ngày 20/8.
Bức ảnh ngày 4/7 chụp cơn bão nhiệt đới Elsa, khiến New York phải ban bố tình trạng khẩn cấp. “Điều khiến tôi bị sốc trong sứ mệnh là thấy các hiện tượng thời tiết, khí hậu khắc nghiệt”, Pesquet chia sẻ.
Khói bốc lên từ những khu rừng bị cháy tại Canada ngày 12/8. Tại hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu, Pesquet đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ ISS về phản ứng của nhân loại trước biến đổi khí hậu.
“Qua hàng năm, chúng ta phá những kỷ lục về hỏa hoạn, bão và lũ lụt. Tôi nhận thấy sự khác biệt rõ ràng (về các hiện tượng thời tiết) so với sứ mệnh cách đây 4-5 năm”, Pesquet nói với Tổng thống Pháp. Bức ảnh trên chụp Upsala, một con sông băng đang tan chảy.
Ảnh chụp vùng Normandy (Pháp), quê hương của Pesquet khi anh mới bước lên ISS ngày 28/4.
Những đám mây di chuyển qua khí quyển Trái đất ngày 11/6. “Khi ngắm Trái đất từ không gian, bạn sẽ thấy nguồn tài nguyên của nó rất hạn chế”, Pesquet chia sẻ.

Cận cảnh sinh vật đuôi dài "bạc phận" ở Việt Nam
Ở Việt Nam, con vật có hình dạng “không giống ai” này thường bị “thảm sát”, trong khi người Âu Mỹ lại coi chúng như một sinh vật cảnh độc đáo.

Bộ ảnh con người nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ
Sự hùng vĩ của thiên nhiên khiến cho con người phải xách balo lên và tìm về những nơi ấy, nơi để tâm hồn ta hòa quyện với đất trời, để thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la.

Ngắm những hình ảnh tuyết rơi mùa đông đẹp nhất trên khắp thế giới
Hình ảnh về tuyết rơi mùa đông trắng xóa bao phủ một màu trắng khắp các ngôi nhà, rừng cây cho ta cảm giác thật đẹp, không gian tĩnh mịch và mong muốn được một lần được chơi đùa dưới trời mưa tuyết.

Tàu điện Hà Nội - ký ức vang bóng một thời xứ kinh kỳ
Người dân Hà thành từ lâu không còn nghe tiếng leng keng của tàu điện chạy quanh trung tâm thành phố. Đoàn tàu điện ngày nào giờ trở thành ký ức đẹp nhiều thế hệ người Hà Nội.

Chùm ảnh về phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam thập niên 60
Làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam rầm rộ trong lòng nước Mỹ và nhiều nước khác đã truyền đi thông điệp phản chiến mạnh mẽ những năm 60 và đầu 70, là một trong các nhân tố quan trọng dẫn đến kết thúc cuộc chiến cách đây tròn 40 năm.

Bọ rùa vàng với khả năng “biến hình” cực độc
Bằng cách thay đổi hệ thống luân chuyển mạch trong cơ thể, bọ rùa vàng sẽ biến đổi hình dạng tùy vào môi trường.
