Khoa Học News

Cá biết... câu cá

Rất hiếm khi chúng ta gặp cá vây chân biển sâu (Tên khoa học: Linophryne brevibarbata) nhưng thình thoảng tàu đánh bắt bằng lưới rà cũng "chộp" được vài con. Thường thì người ta bắt được một lần cả đôi "vợ chồng" cá vây chân. Có rất nhiều điều lạ trong thế giới của loài cá này.

Cá vây chân sống trong môi trường hoàn toàn không có ngày, đêm gì cả. Lúc nào xung quanh chúng cũng chỉ là một màu tối đen như mực.

So với thân hình của mình, cá cái có miệng to đến dễ sợ, chỉ cần mở rộng ra là có thể nuốt chửng cả một con cá to gần bằng kích thước của chính nó. Và vì vậy khi tiếp nhận mồi "cỡ bự" cái bao tử sẽ phải phình to lên.

Vì ở đáy biển sâu mồi ăn rất khan hiếm, nên để tăng cơ hội tóm được nhiều mồi, con cái được "trời phú" cho một cơ quan phát sáng. "Cá phát sáng" cứ việc vẩy vẩy "cần câu đóm sáng" ngay trước miệng của nó để dụ dỗ những con mồi ngây thơ. Khi thời cơ "chín muồi" nó chỉ việc há rộng mồm, nuốt lấy toàn bộ con mồi.

Miệng và răng cá cái trông rất sợ: Răng bén sắc, hàm răng trên chìa ra ngoài ngay cả khi miệng ngậm. Đôi khi mắt luôn đăm đăm nhìn về phía trước. Cơ thể cá cái tròn tròn, trông rất kì cục. "Cần câu đóm sáng" chỉ hoạt động trong môi trường tối đen.

Giữa cảnh tối tăm dưới đáy biển sâu, con đực (nhỏ tí xíu, có cơ quan cảm giác trên đầu) bơi đi tìm con cái. Hàm miệng cá đực không có răng nhưng có các phần chìa ra ngoài, dùng để... bám vào con cái. Khi tiếp xúc đối tượng, con đực tìm cách hợp nhất mô với mạch máu của con cái, sống nhờ vào chất dinh dưỡng mà cơ thể con cái cung cấp. Và từ đó trở đi, con đực sống bám vào con cái cho đến tận ngày... "răng long đầu bạc". Đúng là một kiểu chung thủy... kí sinh!

Trứng được đẻ vào trong nước, hình thành một khối đặc sệt như thạch đông và được thụ tinh bởi con đực "ăn bám". Cả khổi đặc sệt đó nổi lên mặt biển, sống như phiêu sinh vật một thời gian trước khi... vĩnh biệt mặt trời, về lại với đáy biển tối tăm.

Chiều dài có thể con đực con khoảng 2cm, chiều dài cơ thể con cái con khoảng 1 dm.

Thông tin biên tập: Xem tại đây
Từ khóa liên quan:
TIN CŨ HƠN
"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm

"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm

Kiểu chiến đấu này được các nhà khoa học gọi đùa là “nụ hôn thần chết”.

Đăng ngày: 01/10/2026
Những vùng biển, bãi biển "tử thần", đáng sợ nhất trên thế giới

Những vùng biển, bãi biển "tử thần", đáng sợ nhất trên thế giới

Danh sách những vùng biển, bãi biển nguy hiểm, đáng sợ nhất thế giới được bình chọn dựa trên yếu tố những tính chất tự nhiên của vùng biển cũng như các loại sinh vật có độc có khả năng tấn công người.

Đăng ngày: 28/09/2026
San hô là động vật hay thực vật?

San hô là động vật hay thực vật?

San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.

Đăng ngày: 24/09/2026
Choáng ngợp trước hiện tượng "cột băng chết chóc"

Choáng ngợp trước hiện tượng "cột băng chết chóc"

Cột nước muối siêu lạnh chìm xuống đáy biển dễ dàng đông cứng mọi vật trên đường đi dọc đáy biển Nam Cực.

Đăng ngày: 17/09/2026
Phát hiện quái vật biển kỳ dị ở Trung Quốc

Phát hiện quái vật biển kỳ dị ở Trung Quốc

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một ngư dân ở tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Trung Quốc đã bắt được một con "quái vật biển" dài tới 4,5m và nặng gần hai tấn.

Đăng ngày: 06/08/2026
Những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới

Những bãi biển nguy hiểm nhất thế giới

Phần lớn du khách đều muốn đi biển vào mùa hè, nhưng nhiều bãi biển tiềm ẩn những nguy hiểm chết người.

Đăng ngày: 30/06/2026
Lý do không thủy cung nào dám nuôi "sát thủ đại dương"

Lý do không thủy cung nào dám nuôi "sát thủ đại dương"

Cá mập trắng rất khó thích nghi với cuộc sống ở thủy cung vì nhiều lý do như chế độ ăn, không gian hạn chế và tác động từ môi trường bên ngoài, theo IFL Science.

Đăng ngày: 17/06/2026
Khoa Học News