Cá voi khổng lồ qua ống kính của thợ lặn hải quân Hoàng gia Anh
Tình yêu với những con vật khổng lồ của đại dương đã giúp Christopher Swann "săn" được nhiều khoảnh khắc hiếm có.
Trước khi bước sang tuổi 18, Christopher Swann gia nhập đội thợ lặn thuộc hải quân Hoàng gia Anh. Cuộc sống gắn liền với biển cả khiến Christopher càng thêm yêu cái dữ dội của thiên nhiên. Anh trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức hình chụp cá voi đắt giá. Trải qua 15 năm sống với công việc thợ lặn, Christopher đã 2 lần được đề cử tại vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh động vật hoang dã danh giá nhất thế giới. Trong ảnh, một con cá voi xám ở vịnh California.
"Mỗi con cá voi có một đặc tính khác nhau. Có những con sẽ không để cho bạn tiến gần. Số khác luôn di chuyển với tốc độ rất cao. Vài con luôn ẩn mình dưới nước...", nhiếp ảnh gia này nói về khó khăn trong việc chụp ảnh cá voi. Nhờ những tấm hình chụp cá voi nổi tiếng, giới nhiếp ảnh động vật hoang dã còn gán cho Christopher cái tên "người thầm thì với cá voi".
Đại dịch và một số vấn đề kinh tế có thể khiến những dự định "săn" cá voi của Christopher bị ảnh hưởng. Chia sẻ với Daily Mail, nhiếp ảnh gia người Anh nói anh có kế hoạch đến một số vùng nước nơi nhiều cá voi, cá heo xuất hiện. "Danh sách này dài vô tận nhưng đấy là khi tiền không phải vấn đề. Tôi muốn tới Tonga, đảo Canary (Tây Ban Nha), Azores (Bồ Đào Nha)...", anh cho hay. Trong ảnh, ánh mắt một con cá voi xám, chụp tại bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.
Những con cá voi lưng gù tại Mexico đang thực hiện quá trình thổi không khí ra khỏi phổi. Hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ và tạo thành những cột trắng như đài phun nước.
Ngoài niềm đam mê lớn với cá voi, Christopher cũng bị thu hút bởi các sinh vật biển khác. Trong chuyến ghé thăm vịnh California, anh đã bắt được khoảnh khắc một con cá đuối "bay" khá cao so với bề mặt nước. Thực chất, loài cá này không bay mà chỉ nhảy khỏi mặt nước với độ cao lên đến vài mét. Một số lý giải khoa học cho rằng đây là cách chúng thu hút bạn tình.
Hai con cá heo đang cố gắng tấn công một "quả bóng" được tạo thành từ những con cá sòng Thái Bình Dương.
Christopher Swann chưa bao giờ ngừng nâng cao kỹ thuật chụp ảnh cá voi. "Được ngắm nhìn những con vật khổng lồ nhưng cũng hết sức duyên dáng thật tuyệt vời. Trong những năm tới, tôi sẽ tập trung cải thiện để có bức ảnh đẹp hơn", anh nói.
Khoảnh khắc đáng yêu khi hai con sư tử biển non chơi đùa cũng được nhiếp ảnh gia ghi lại.
Bức hình này được Daily Mail miêu tả bằng từ "ngoạn mục" khi bắt được khoảnh khắc con cá voi sát thủ nhảy lên trên mặt nước trong trận đấu với một con cá heo.

Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.

Ngày càng có nhiều người bị cá mập tấn công hơn và đây là lý do thực sự đằng sau
Cá mập luôn được xem là những sát thủ của đại dương. Chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, sở hữu những đặc điểm của một kẻ săn mồi máu lạnh (như cơ bắp, răng sắc và tốc độ bơi cao).

Kẻ bá chủ thực sự của đại dương
Mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi luôn mật thiết với nhau, nếu thiếu một thì kẻ kia cũng không thể tồn tại. Cá mập dường như đang thực hiện sứ mệnh loại bỏ những cá thể yếu kém ra khỏi bầy đàn, tạo điều kiện cho những cá thể còn lại phát triển tốt hơn.

Những điều thú vị về con sam biển
So với cua, tôm thì loài sam biển là loài hải sản không đắt đỏ bằng, tuy nhiên, giá trị mà nó mang lại đối với y học thì ít có loài nào sánh bằng.

Câu được con cá mập nặng kỷ lục 2 tấn
Ông Andy Hales (55 tuổi), một doanh nhân ở Birmingham (Anh), đã câu được một con cá mập trắng khổng lồ nặng gần 2 tấn ở ngoài khơi Nam Phi.

Thợ lặn hốt hoảng đối mặt với cá mặt quỷ dưới đáy đại dương
Con cá có hình thù xấu xí đang lẩn trốn dưới cát biển như một cách ngụy trang khi đi săn mồi.
