Cận cảnh mẻ cá 120 tấn trên biển
Tàu cá do ông Lê Văn Viện ở Quảng Trị làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên khi đang đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ, thì phát hiện một mẻ cá bè vàng cực lớn.
Như PV đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 10/2 (mùng 6 Tết), tàu cá BS QT 93939 TS do ông Lê Văn Viện (40 tuổi, trú thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên khi đang đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) thì phát hiện một mẻ cá bè vàng cực lớn.
Mẻ cá khủng trên biển. (ẢNH: LÊ VĂN VIỆN).
Sau khi quây được đàn cá, ông Viện đã kêu gọi tổ của mình gồm 10 chiếc tàu cá nữa cũng đang đánh bắt trên biển đến hỗ trợ để khai thác mẻ cá "khủng" này. Theo ước tính ban đầu, mẻ cá bè vàng có khối lượng đến hơn 100 tấn.
Ngư dân Lê Văn Viện. (ẢNH: NGUYỄN PHÚC).
Sáng 12/2, PV trở lại cảng cá nam Cửa Việt, lúc này thuyền trưởng Viện và chiếc tàu chở cá cuối cùng đã vào tới cảng vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, thuyền trưởng Viện cho biết số lượng chính xác của mẻ cả này là 120 tấn.
Hiện giá cá tại cảng Cửa Việt dao động từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng/kg. Vì thế ông Viện hy vọng sẽ thu được trên 5 tỉ đồng từ mẻ cá này.
Cũng theo ông Viện, như vậy, phải mất gần 3 ngày cùng hàng chục ngư dân, ông đã hoàn thành việc khai thác số cá "khủng". Việc khai thác hầu như không ngơi nghỉ bất kể ngày đêm. Dù ai cũng mệt nhưng với niềm hứng khởi trúng mẻ cá đầu năm nên công việc đã diễn ra hết sức tốt đẹp.
Dưới đây là một số hình ảnh mà ông Viện cung cấp về mẻ cá "khủng" trong quá trình khai thác ngoài vùng biển đảo Cồn Cỏ:
Cá dày đặc trong lưới chờ đánh bắt. (ẢNH: LÊ VĂN VIỆN).
Cá nằm trước mũi tàu. (ẢNH: LÊ VĂN VIỆN).
Ngư dân chèo xuồng ra vớt cá. (ẢNH: LÊ VĂN VIỆN).
Việc khai thác diễn ra liên tục suốt mấy ngày đêm. (ẢNH: LÊ VĂN VIỆN).

Loài bạch tuộc kỳ lạ có thể tháo rời...dương vật
Loài bạch tuộc Argonaut thay vì giao phối trực tiếp với nhau, con đực chỉ đơn giản tự cắt bỏ "cánh tay" có chứa tinh trùng và để nó tự bơi lại thụ tinh với trứng của con cái.

Cận cảnh bạch tuộc đốm xanh có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang
Loại bạch tuộc đốm xanh sống ở khu vực san hô của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang.

Liệu cá mập có thể ngửi thấy mùi một giọt máu cách nó 400m?
Cá mập được coi là sát thủ đại dương, một trong những loài vật nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Những vùng biển, bãi biển "tử thần", đáng sợ nhất trên thế giới
Danh sách những vùng biển, bãi biển nguy hiểm, đáng sợ nhất thế giới được bình chọn dựa trên yếu tố những tính chất tự nhiên của vùng biển cũng như các loại sinh vật có độc có khả năng tấn công người.

San hô là động vật hay thực vật?
San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.

"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm
Kiểu chiến đấu này được các nhà khoa học gọi đùa là “nụ hôn thần chết”.
