Cần thủ California giải cứu cá voi vướng bẫy tôm hùm và cái kết không ngờ
Một người đàn ông đã không ngần ngại nhảy xuống nước để giải cứu một con cá voi mắc vào bẫy tôm hùm ở ngoài khơi bờ biển San Diego và sự quay trở lại bất ngờ của cá voi để cảm ơn ân nhân khiến tất cả xúc động.
Đối với Matt Capron cùng 5 người bạn đi đánh cá ngoài khơi California, con cá ngừ vây xanh nặng 81,6 kg mà họ đánh bắt được vào ngày hôm đó là một ấn tượng, nhưng đó không phải là sự việc mà nhiều năm về sau họ sẽ vẫn nhớ mãi.
Điều đặc biệt hơn đã diễn ra trong chuyến đi hôm đó khiến Matt Capron cùng nhóm bạn không thể nào quên.
Cần thủ California không ngần ngại nhảy xuống nước giải cứu cá voi vướng bẫy tôm hùm.
Matt Capron cùng bạn bè đi đánh cá ở cách bờ biển Point Lima khoảng 161 km, trong một khu vực được gọi là Tanner Banks. Họ bắt gặp một con cá voi con bị mắc vào bẫy tôm hùm. Sợi dây cuốn quanh đuôi của cá voi khoảng 6 hoặc 7 vòng.
Matt Capron cho biết: "Con cá voi dài khoảng từ 1,2 đến hơn 2 mét. Sợi dây trong bẫy tôm hùm cuốn quanh đuôi cá voi khoảng 6 hay 7 vòng".
Người đàn ông đã không ngần ngại, gần như ngay lập tức anh nhảy xuống nước, dùng một con dao nhỏ để cắt từng vòng của sợi dây, từng vòng một cho đến khi con cá voi được thả tự do. "Tôi rất vui vì được tham gia vào quá trình giải cứu và cố gắng giúp đỡ con cá voi. Xuống nước, bơi cùng cá voi là một cơ hội hiếm có trong đời", Matt Capron chia sẻ.
Con cá voi quay lại, cảm ơn người đã cứu mình.
Tuy nhiên, cảnh tượng sau màn giải cứu mới thực sự khiến Matt Capron và bạn bè bất ngờ. Lúc đầu, khi mới được thoát khỏi vòng dây, con cá voi lập tức bơi đi. Nhưng chỉ vài phút sau nó đã quay trở lại, bơi hướng về phía con thuyền, một cử chỉ mà mọi người đều hiểu rằng con cá voi muốn thể hiện lòng biết ơn.
Matt Capron nói: "Chúng tôi thật may mắn khi bắt gặp cá voi, chúng tôi đã giải cứu nó. Thành thật mà nói đây có lẽ là một trong những điểm sáng trong cuộc đời tôi".

Loài bạch tuộc kỳ lạ có thể tháo rời...dương vật
Loài bạch tuộc Argonaut thay vì giao phối trực tiếp với nhau, con đực chỉ đơn giản tự cắt bỏ "cánh tay" có chứa tinh trùng và để nó tự bơi lại thụ tinh với trứng của con cái.

Cận cảnh bạch tuộc đốm xanh có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang
Loại bạch tuộc đốm xanh sống ở khu vực san hô của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang.

Liệu cá mập có thể ngửi thấy mùi một giọt máu cách nó 400m?
Cá mập được coi là sát thủ đại dương, một trong những loài vật nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Kỳ lạ bãi biển có những hạt cát hình ngôi sao
Một số người dân địa phương vẫn tin vào một truyền thuyết kỳ lạ có liên quan đến những hạt cát hình ngôi sao này.

Những vùng biển, bãi biển "tử thần", đáng sợ nhất trên thế giới
Danh sách những vùng biển, bãi biển nguy hiểm, đáng sợ nhất thế giới được bình chọn dựa trên yếu tố những tính chất tự nhiên của vùng biển cũng như các loại sinh vật có độc có khả năng tấn công người.

San hô là động vật hay thực vật?
San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.
