Cáo xin thức ăn giữa sa mạc
Không thể tìm đủ thức ăn giữa sa mạc, một con cáo tới một công trường khai thác dầu mỏ để xin thức ăn của công nhân.
Cảnh tượng này xảy ra giữa sa mạc Gurbantunggut, khu tự trị Tân Cương, Trung
Quốc vào ngày 28/2. Zhang Yong, một người đàn ông 33 tuổi, cho một con cáo ăn.
Zhang làm việc tại một công trường khai thác dầu mỏ trong sa
mạc Gurbantunggut. Con cáo đang đứng trước cửa trạm gác.
Con cáo đến trạm gác của công trường từ mùa đông năm ngoái do thiếu thức ăn.
Các công nhân chào đón và chia bớt thức ăn cho nó.
Càng ngày nó càng trở nên bạo dạn hơn và liên tục viếng thăm trạm gác.
Anh Zhang Yong ghi hình cảnh tượng con cáo trong trạm gác.
Khi công nhân chưa dùng bữa, con cáo ngồi trên một đụn cát gần trạm gác để chờ đợi.
Cho con cáo ăn đã trở thành một hoạt động quen thuộc
trong cuộc sống hàng ngày của những người công nhân.

Những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng
Các vòng tròn khổng lồ với nhiều hình thù khác nhau bắt đầu xuất hiện trên các cánh đồng ở Anh và vẫn là bí ẩn lớn của nhân loại.

Hình ảnh những cơn mưa sao băng đẹp nhất 15 năm qua
Ngắm nhìn vẻ đẹp của những ngôi sao băng "ngưng đọng" trên bầu trời ở khắp nơi trên thế giới.

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 3)
Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận.

Bạn sẽ không còn tuyệt vọng khi xem những bức ảnh này
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta không có niềm tin, không tin vào cuộc sống, không tiếp tục bước lên phía trước nữa...cảm thấy mọi thứ đều khiến cho mình tuyệt vọng.

12 di sản thiên nhiên độc đáo của thế giới
Đây là những nơi mang vẻ đẹp tự nhiên khác biệt, nằm trong danh sách Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO, nhưng không phải bất kỳ du khách nào cũng biết đến những nơi này.

Chùm ảnh hoài niệm về Tết Trung Thu xưa
Nào ta cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh về Tết Trung thu xưa để thấy được những phai nhạt đã loang dần theo năm tháng của những phong vị ngày xưa trong ngày tết truyền thống này.
