Chiến dịch khoan lấy lõi băng 1,5 triệu năm ở Nam Cực
Chiến dịch khoan lõi băng để tìm hiểu về môi trường và khí hậu Trái đất dự kiến kéo dài đến tháng 1/2022 với tốc độ 170m mỗi tuần.
Các nhà nghiên cứu bắt đầu khởi động chiến dịch khoan lấy lõi băng cổ xưa nhất Nam Cực để tìm hiểu về lịch sử khí hậu và môi trường của Trái đất 1,5 triệu năm qua, New Atlas hôm 30/11 đưa tin. Chiến dịch nằm trong dự án Beyond EPICA kéo dài 7 năm, bắt đầu từ năm 2019 và được Ủy ban châu Âu tài trợ 11 triệu euro. Dự án do Viện Khoa học Cực thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italy và Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) thực hiện.
Trại và giàn khoan của dự án Beyond EPICA. (Ảnh: Robert Mulvaney/BAS)
Lõi băng, đặc biệt là ở khu vực Nam Cực và Bắc Cực, là những công cụ tốt để tìm hiểu về quá khứ. Tuyết rơi trên các chỏm băng ở vùng cực, tích tụ thành nhiều lớp qua mỗi năm rồi bị nén lại thành băng dày, lưu giữ thông tin về thời gian và môi trường khi chúng hình thành.
Chiến dịch khoan lõi băng cổ xưa nhất Nam Cực sẽ kéo dài đến tháng 1 năm sau với tốc độ dự kiến 170m mỗi tuần. Địa điểm khoan là khu vực Little Dome C ở Đông Nam Cực.
BAS cho biết, công việc không phải đơn giản là thiết lập giàn khoan rồi khởi động vì địa điểm này nằm ở độ cao 3.233m, nơi nhiệt độ mùa hè trung bình cũng rất lạnh, khoảng -35 độ C. Vì vậy, nhiều công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng, bao gồm thử nghiệm hệ thống khoan và xây dựng một hang tuyết tạm thời để bảo quản các mẫu lõi, cần được tiến hành từ trước.
Các mẫu băng cổ xưa hơn từng được thu thập ở những nơi khác, trong đó cổ xưa nhất là 2,7 triệu năm. Tuy nhiên, chúng được thu thập gần bề mặt băng hơn, sau khi bị dòng chảy tự nhiên của các sông băng đẩy lên trên. Dự án Beyond EPICA hướng đến một "bản lưu trữ" liền mạch từ bề mặt mới hình thành cho đến nơi cổ xưa sâu bên dưới, thu thập dưới dạng một cột băng duy nhất khi các lõi được tập hợp lại.
"Trong dự án EPICA cũ kết thúc vào năm 2008, chúng tôi đã thành công thu thập và phân tích một lõi băng 800.000 năm. Giờ chúng tôi đang cố gắng quay ngược thời gian xa hơn vì nếu muốn có cái nhìn đúng đắn về những gì thế giới đang trải qua với biến đổi khí hậu và áp dụng các biện pháp khắc phục phù hợp, chúng tôi cần nhìn ngược xa hơn về quá khứ", Carlo Barbante, giám đốc Viện Khoa học Cực thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italy, cho biết.
Từ những năm 1990, EPICA đã khoan nhiều hố để thu thập lõi băng ở Đông Nam Cực. Hố đầu tiên chạm đến nền đá ở độ sâu 3.260m dưới chỏm băng, hố thứ hai chạm tới độ sâu 2.760 m vào năm 2006. Hố thứ hai nông hơn nhưng do băng tích tụ trong vùng chậm hơn nên mẫu băng cổ xưa nhất thu thập được có niên đại tới 800.000 năm.
Nhóm chuyên gia hy vọng dự án khoan lõi băng mới không chỉ cung cấp thêm thông tin về khí quyển, ví dụ như tỷ lệ khí nhà kính trong quá khứ và khí hậu vào các thời kỳ cổ đại, mà còn mang lại thông tin về cấu trúc chỏm băng và địa hình của nền đá bên dưới.

Huyền thoại con tàu Noah có thật hay không?
Đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo và những ai đã từng đọc kinh thánh thì hẳn đã biết ngọn ngành về truyền thuyết này.

Khoa học đã chứng minh “tiếng sét ái tình” chỉ là sự ham muốn thể xác
Trong sự phấn khích của sự lãng mạn, có thể dễ dàng tin rằng hai người xa lạ có thể yêu nhau ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên có thật không?

Tống Nhục Tông: Lễ trừ tà cho người chết vì treo cổ với quy tắc kỳ lạ
Người xưa cho rằng những người chết vì treo cổ là những cái chết đau đớn nhất, linh hồn sẽ không được siêu thoát mà sẽ để lại oán khí và quậy phá người còn sống.

Khám phá 20 thức uống kỳ quặc nhất thế giới
Bia sữa, bia nước tiểu bò, bia sữa ngựa, bia pizza, bia giúp ngực to… là những loại bia độc nhất vô nhị trên thế giới.

Tại sao nước đá là thể rắn nhưng lại nổi?
Chúng ta thường biết có 3 trạng thái của vật chất gồm rắn, lỏng và khí, các nguyên tử trong chất rắn dày đặc hơn chất lỏng và các nguyên tử trong chất lỏng lại dày đặc hơn chất khí.

Tại sao buổi sáng người nhẹ cân hơn buổi tối?
Bạn đã bao giờ nhảy lên bàn cân ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng và nhận thấy mình nhẹ hơn đêm ngay trước đó?
