CLIP: Xôn xao vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi
Tối 1-10, chị Nguyễn N.T (ngụ xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) đã đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân cùng nhiều hình ảnh về một vệt sáng khá kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi vào chiều 29-9.
Vệt sáng màu đỏ trên bầu trời Quảng Ngãi. Ảnh: FB
Theo lời chị T., vệt sáng được chị vô tình ghi lại vào khoảng 17 giờ 30 ngày 29-9. Vệt sáng có màu đỏ rực, giống như ngôi sao băng nhưng không chuyển động.
"Nhiều người cho rằng lúc đó mặt trời lặn nên có hình ảnh như thế. Có điều, hình ảnh tôi quay được xuất hiện ở hướng đông nên không thể nói là mặt trời lặn được. Vệt sáng mới đầu xuất hiện đỏ rực, có phần đuôi như sao băng rồi tan đi rất nhanh" - chị T. nhớ lại.
Vệt sáng đỏ như sao băng. Ảnh: FB
Vệt sáng đỏ xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi
Chị Lê Thị Mỹ (ngụ TP Quảng Ngãi) cho biết cũng nhìn thấy vệt sáng đỏ trên bầu trời vào 3 ngày trước. Thời điểm đó là cuối buổi chiều, vệt sáng như một ngôi sao băng lớn, ánh sáng đỏ rực rất đẹp. "Một số người cho rằng đó là tín hiệu sẽ có bão lớn" - chị Mỹ nói.
Vệt sáng đỏ rất kỳ lạ. Ảnh: FB
Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, với những hình ảnh ban đầu được cung cấp như trên thì vẫn chưa thể kết luận việc gì. "Nếu hình ảnh này là đúng thì đây là một hiện tượng khá lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi" - ông Sỹ nhận xét.

Con người đang bước dần tới hiệu ứng 'luộc ếch'
Dù là một lầm tưởng phổ biến, hiệu ứng luộc ếch vẫn nhắc nhở chúng ta về việc thay đổi trước khi quá muộn để chống biến đổi khí hậu.

Trong các buổi thượng triều kéo dài nhiều giờ liền, nếu chẳng may mót đi vệ sinh, quan lại phong kiến thời xưa sẽ phải "xử lý" thế nào?
Đây hẳn là một vấn đề hóc búa thách thức các quan lại phong kiến Trung Hoa xưa.

Trạm thủy điện cao nhất Trung Quốc đi vào hoạt động
Dự án thủy điện Lianghekou nằm ở độ cao 3.000 m so với mực nước biển hôm 29/9 bắt đầu vận hành các tổ máy đầu tiên.

Mặt trời lên thiên đỉnh là gì?
Trong thiên văn học, thiên đỉnh được hiểu nôm na là điểm trên bầu trời thẳng đỉnh đầu người quan sát.

Kỳ lạ bé gái 15 tuổi ở Ấn Độ khóc ra sỏi đá
Thay vì khóc ra nước mắt, một bé gái 15 tuổi sống tại vùng nông thôn ở Ấn Độ được cho là đã khóc ra những viên đá nhỏ trong suốt 2 tháng qua.

Chạm vào "đám tóc đen" kinh dị trong hang động, nhà thám hiểm khiến người đi cùng can ngăn hết lời
Quả thực đá trong hang động có thể mọc tóc sao?
