Cô bé người sói mắc chứng bệnh lạ cả thế giới chỉ có 50 người từng bị giờ ra sao ở tuổi trưởng thành?
Ngay từ khi sinh ra, Natty đã khiến các bác sĩ bất ngờ vì chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.
Supatra “Natty” Susuphan sinh năm 1999 trong một gia đình bình thường tại Thái Lan. Thế nhưng ngay từ lúc chào đời, mọi người đã biết đây là một cô bé đặc biệt, vì cơ thể Natty phủ đầy lông bất thường khác hẳn các em bé sơ sinh khác.
Ban đầu, bố mẹ Natty cho rằng đó có thể là chuyện bình thường, nhưng khi nhìn thấy con gái nằm trong lồng kính, họ đã vô cùng sốc. Lông của Supatra bao phủ gần hết cơ thể cô bé, và ngay cả các bác sĩ chuyên gia đầu ngành ở Thái Lan cũng chưa từng gặp ai có ngoại hình như vậy. Bác sĩ trong bệnh viện còn lo lắng cha mẹ em bé sẽ khủng hoảng đến nỗi đã bắt họ phải hứa không được bỏ con vì sợ hãi.
Natty được gọi là "cô gái người sói".
Sau đó, các bác sĩ phát hiện ra Natty mắc một chứng bệnh về da đặc biệt hiếm gặp được gọi là hội chứng Ambras. Chứng rối loạn này bất thường đến mức chỉ có 50 trường hợp tương tự như của cô từng được ghi nhận trên toàn thế giới. Hội chứng Ambras dẫn đến lông trên cơ thể mọc quá nhiều, chỉ còn lòng bàn tay, lòng bàn chân và bên trong miệng là không bị ảnh hưởng. Một sự biến dị đột ngột trong DNA có thể gây ra bệnh này.
Ngay từ những năm đầu đời, Natty đã may mắn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Tuy nhiên, ở thế giới bên ngoài, không phải ai cũng hiểu được tình trạng của cô và Natty đã phải lớn lên trong sự tẩy chay và bắt nạt của người lạ lẫn bạn bè.
Bị tẩy chay và trêu chọc nhưng Natty vẫn mạnh mẽ vượt qua.
Khuôn mặt của Natty sẽ luôn luôn bị che khuất dưới một lớp lông dày, khiến cô trông như người sói. Các phương pháp truyền thống như tẩy lông bằng laser không hiệu quả trong việc làm chậm quá trình mọc lông của cô.
Dẫu mang ngoại hình khác biệt và gặp nhiều khó khăn là thế, Natty vẫn rất lạc quan, tự tin và yêu thương bản thân mình. Các giáo viên mô tả cô là một học sinh sôi nổi, đam mê ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Cha mẹ cô đối xử với cô giống như các anh chị em trong nhà, không bao giờ khiến cô cảm thấy mình kém quan trọng hơn. Họ đưa cô đi khắp nơi và không hề xấu hổ vì vẻ ngoài gây chú ý của con gái.
Hiện tại, ở tuổi 24, “cô bé người sói” Natty đã chấp nhận tình trạng của mình và sống vui vẻ, tự tin như mọi cô gái đồng trang lứa. Mới đây, cô đã kết hôn với bạn trai lâu năm của mình.
Natty đã kết hôn với bạn trai lâu năm, quen biết từ thời đi học.
Natty cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh với chồng, để lộ khuôn mặt không có lông. Những hình ảnh mới của cô làm dấy lên suy đoán rằng Natty có thể đã được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, bố của cô cho biết Natty đã cạo lông và tẩy lông thường xuyên để thuận tiện và tự tin hơn.
Natty ở tuổi trưởng thành hay cạo lông mặt để thoải mái hơn.
Sau khi tìm được tình yêu và hạnh phúc đời mình, Natty chia sẻ cô đang sống một cuộc sống tích cực và mong muốn câu chuyện của mình có thể tiếp tục tác động tích cực đến xã hội. Cô tin rằng mọi người đều xinh đẹp và độc đáo theo cách riêng của mình và vẻ đẹp nội tâm mới là điều quan trọng.

Top 7 thiết kế súng săn đi trước thời đại nhưng lại bị lãng quên
Một số những thiết kế này đi trước thời đại - một số chỉ là những thiết kế có vẻ tốt trên giấy tờ. Đây là 7 mẫu súng săn mà có thể bạn chưa bao giờ nghe tới.

Ghé thăm đất nước chỉ rộng gần 2km2 nhưng đẹp như vương quốc cổ tích, cứ 3 người thì 1 người là triệu phú
Vương quốc Monaco sở hữu nhiều kỷ lục: là đất nước nhỏ nhì và cũng giàu nhì thế giới.

Các kim loại quý hiếm nhất hành tinh
Vàng, kim cương thường được mọi người biết đến là những kim loại quý hiếm và đắt đỏ trên thế giới.

Các nhà khoa học xác định thời điểm loài người nên rời bỏ Trái đất do khí quyển cạn sạch oxy
Tại thời điểm đó, loài người hay hầu hết các dạng sống khác vốn dựa vào oxy để tồn tại gần như không còn cơ hội để sống sót trên Trái đất.

Vì sao Trái đất quay?
Tại sao tất cả mọi thứ trong Hệ Mặt Trời đều quay? Và tại sao hầu hết mọi chuyển động quay đều có cùng một hướng?

Truyền thuyết về điềm xui xẻo do mèo đen mang lại
Mọi người đều nói rằng khi một con mèo đen chạy qua con đường mà bạn đang đi, rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, làm thế nào mà mèo đen lại bị dính tiếng xấu như thế? Đó đơn giản là do màu lông của chúng, hay có cái gì đó mang lại điềm gở thật sự?
