Cô gái phát ra mùi... cá chết
Camille xinh đẹp và rất thông minh. Cô đã từng là người mẫu cho hãng thời trang Phi Beta Kappa, lại nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ. Duy chỉ có điều, người cô nàng... hôi rình như cá chết.
Mỗi lần cô giáo Camille bước chân lên bục giảng là y rằng, đám học sinh phía dưới lại nhao nhao phản đối: “Cô ơi, hôi quá, hôi như mùi cá chết”. Quả thực, cái mùi khó ngửi phát ra từ cơ thể Camille, như chính cô thừa nhận, “nồng nặc, nhức nhối đến mức có thể tràn ngập không gian của cả căn phòng”.
3 chục năm nay Camille đã áp dụng không kể xiết những biện pháp chữa trị, tuy nhiên kết quả vẫn bằng 0.
Cô bé Camille (Ảnh: ABCNews)
Cơ thể của Camille bắt đầu phát mùi khi cô bé bắt đầu chập chững tuổi đi học. “Giáo viên hỏi tôi có chăm chỉ tắm hàng ngày không, rồi họ nhét tôi vào góc cuối cùng của lớp học. Bọn trẻ thì gán đủ loại biệt danh cho tôi, chúng nói mùi hôi của tôi là thứ ô hợp giữa phân ngựa và cá chết”. Thật là một tuổi thơ tủi nhục.
Lớn lên và đi làm, Camille cũng chẳng bớt khốn khổ hơn trước những lời dè bỉu và kỳ thị. Hôm đầu tiên đi làm, ông giám đốc đã phụt ướt đẫm nước hoa vào người Camille, sau đó xếp cho cô gái chết lặng vì tủi nhục vào khu vực tách biệt để tránh “làm ô nhiễm môi trường”.
Điều khiến Camille ngày càng tuyệt vọng và bế tắc hơn cả là việc cô không sao tìm ra nguyên nhân bệnh gây mùi, chính vì thế, không thể tìm cách kiểm soát được. Cô đã gõ cửa hết phòng mạch này đến bệnh viện khác, nhưng ngay cả các bác sĩ hàng đầu cũng phải bó tay. Camille đã tính đến chuyện tự tử, cho đến hôm mò mẫm trên Internet và bất ngờ phát hiện ra TMAU - căn bệnh “hôi như cá chết” và cũng là tên một tổ chức chuyên giúp đỡ những người mặc bệnh này.
Người đứng đầu tổ chức này là Sandy - người đã từng chi 27.000 USD cho “8 cuộc phẫu thuật không có bảo đảm, và rốt cuộc chẳng đem lại tiến triển gì hơn”. Nhờ chỉ dẫn, Camille cuối cùng đã tìm đến tiến sĩ Dr. George Preti ở Philadelphia, chuyên viên duy nhất trên thế giới am hiểu về TMAU.
Theo giải thích của tiến sĩ Preti, một số enzim rối loạn chức năng trong cơ thể là nguồn gốc tạo ra hợp chất TMA - xúc tác chính của mùi hôi khủng khiếp. “Mùi hôi phát ra từ phổi, ngấm ra từ mồ hôi, từ nách và các vùng kín khác trên cơ thể”. Hiện trên thế giới có khoảng 600 người mắc bệnh này.
Điều bất ngờ là chế độ ăn ảnh hưởng rất nhiều đến lưu lượng mùi hôi tiết ra. Những đồ ăn như trứng, thịt, đậu, sữa, pho mát, bánh mỳ, cá... là thực phẩm cấm kỵ của bệnh nhân TMAU.
Trường hợp của Camille được bác sĩ Preti liệt vào dạng khá hiếm gặp: nồng độ TMA cao một cách khác thường.
Hiện chế độ ăn của Camille đang được kiểm soát 1 cách nghiêm ngặt, đồng thời uống thuốc diệp lục mỗi ngày. Cô cũng phải năng tắm rửa và dùng chất khử mùi nặng hơn hẳn trước đây.
Hải Minh
Tìm hiểu về chiếc gương sát nhân "Louis Alvarez 1743"
Trong suốt hơn 200 năm, nó đã khiến gần 40 người Pháp đột tử vì chứng tràn máu não.
Những con búp bê bị ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại
Cùng điểm lại một vài con búp bê ma ám đáng sợ mà hẳn bạn sẽ không bao giờ muốn sở hữu nó theo danh sách chuyên trang Mentafloss dưới đây.
Kim Tự Tháp - Công trình kiến trúc bí ẩn nhất của loài người
Nếu như phải chọn ra một công trình kiến trúc vĩ đại nhất, bí ẩn nhất của con người, chắc chắn Kim Tự Tháp sẽ là một ứng viên cực kỳ sáng giá.
Ảo thị xoay tít kỳ lạ
Một ảo thị xoay tít khiến mỗi người quan sát nhìn thấy một sắc độ màu khác nhau và cho tới nay, vẫn chưa ai biết tại sao lại có hiện tượng đó.
Con người có thể linh cảm trước cái chết?
Một chiều, vợ Grigority Doroni, mới 20 tuổi, bất chợt nói: Em mệt quá, chắc là em sắp rời bỏ thế gian này. Ngày hôm sau, cô ấy bị tai nạn ôtô và chết. Một số người có thể nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần? Liệu việc tiên đoán hay linh cảm về cái chết là sự thật?
Bản đồ Piri Reis: bằng chứng của một nền văn minh tiên tiến chưa từng có trên Trái đất?
Piri Reis là một bản đồ thế giới biên soạn vào năm 1513 từ tình báo quân sự của hải quân Ottoman và nhà bản đồ học Piri Reis.

