Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt

Cung điện này hiện vẫn là một trong những địa điểm bí ẩn và thu hút du khách bậc nhất của Ấn Độ.

Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt
Cung điện Jal Mahal.

Jal Mahal hay còn gọi là "Cung điện Nước" là một công trình bị bỏ hoang nằm ở hồ Man Sagar ở Jaipur thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Cung điện gây ấn tượng khi nằm giữa mặt hồ mênh mông và được bao quanh bởi những ngọn đồi Nahargarh.

Jal Mahal được nhà vua Madho Singh cho khởi công xây dựng vào năm 1750. Sau đó, con trai của ông là Madho Singh II đã quyết định tu bổ lại nơi đây bằng cách xây dựng thêm sân vườn và thay đổi ngoại thất.

Điều đặc biệt là Jal Mahal ước tính rộng hàng nghìn m2 nhưng không có phòng để ở. Bên trong đó chỉ có khoảng sân vườn phục vụ mục đích giải trí của hoàng gia. Nhà vua đến Jal Mahal để tản bộ trong vườn hoặc tổ chức các bữa tiệc mỗi mùa săn vịt, mời các thành viên hoàng gia dã ngoại tại đây. Trong sân, từ khu vườn yên tĩnh có thể phóng tầm mắt nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng, ở đây có những loài hoa như hoa lục bình và hoa nhài.

Cung

Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt
Cung điện Jal Mahal nhìn từ trên cao.

Từ đó Jal Mahal trở thành biểu tượng cho lối kiến trúc Rajput và sự xuất sắc về kỹ thuật xây dựng vào thế kỷ 18 của người Ấn Độ. Nơi đây có sức hút đặc biệt không chỉ vì vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ bên ngoài mà còn vì những điều bí ẩn sâu trong đó.

Toàn bộ lâu đài được xây dựng đá sa thạch đỏ có nguồn gốc từ Jaipur. Điểm đặc biệt tiếp theo là cả tòa cung điện có 5 tầng nhưng 4 tầng chìm trong hồ nước, chỉ có duy nhất tầng thượng nổi trên mặt nước, nổi bật với các ban công và cổng vòm được chạm khắc tinh xảo. Điều này là do một con đập được xây dựng giữa hai ngọn đồi xung quanh để ngăn lũ lụt, dẫn đến tình trạng cung điện Jal Mahal bị nước nhấn chìm một phần.

Cung

Cung

Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt
Cận cảnh chạm khắc tinh xảo của cung điện.

Thời điểm Jal Mahal đáng để chiêm ngưỡng nhất chính là vào buổi tối khi lên đèn. Mặt hồ cùng bầu trời đen càng làm nổi bật sự lung linh của Cung điện Nước trong ánh đèn vàng. Hình ảnh phản chiếu của cung điện trên mặt nước cũng tạo ra cảm giác “siêu thực” đến khó tin.

Chưa hết, bên trong cung điện vẫn bảo quản được rất tốt với những bức tranh vẽ tay tinh xảo. Cùng với đó là cầu thang, mái vòm và tòa tháp hình bát giác ở mỗi góc công trình vẫn giữ nguyên được sự tao nhã, không kém phần xa hoa dù đã qua 300 năm.

Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt

Cung
Jal Mahal rực rỡ khi lên đèn.

Nhưng ít ai biết, trước khi trở lại nổi tiếng như ngày nay, Jal Mahal đã bị bỏ quên trong hơn 200 năm do nước thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm hồ nước nhân tạo Man Saga. Trước đó, hồ nước được cho khởi công xây dựng từ năm 1610 để giải quyết nạn đói và thiếu hụt nước. Trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, đây trở thành nguồn nước cho các cư dân ở khu vực xung quanh và là “ngôi nhà chung” của những đàn chim di cư.

Sau khi bị ô nhiễm do nước thải trực tiếp, mãi cho đến năm 2004, một công ty tư nhân tại Ấn Độ mới vào cuộc làm sạch hồ nước nhân tạo này trở thành địa điểm du lịch mới. Quá trình phục hồi đã diễn ra suôn sẻ trong 6 năm, chất lượng nước hồ đã được cải thiện, kéo theo là lượng khách du lịch tăng vọt.

Cung

Cung điện “chỗ chìm chỗ nổi” kỳ bí, siêu rộng nhưng không có căn phòng nào, bỏ hoang 200 năm vì lý do đặc biệt
Du khách không được vào tham quan cung điện mà chỉ có thể ngắm từ bên ngoài bằng cách đi thuyền

Jal Mahal chính là một trong những công trình của Ấn Độ được bảo tồn với trạng thái tốt nhất cho đến hiện tại. Đây cũng là địa điểm được chụp ảnh nhiều và thu hút du khách hàng đầu của đất nước đông dân nhất thế giới. Dù hiện tại việc vào thăm quan cung điện Nước vẫn bị cấm, nhưng du khách vẫn có thể sử dụng thuyền dạo quanh hồ để ngắm cận cảnh công trình kỳ vĩ này.

Từ khóa liên quan:
Loading...
TIN CŨ HƠN
Tên gọi hiếm ai biết của Tháp Rùa

Tên gọi hiếm ai biết của Tháp Rùa

Trước đây trên đỉnh Tháp Rùa từng có một bức tượng rất đẹp do người Pháp xây dựng. “Trái tim Hồ Gươm” còn có nhiều tên gọi và gắn với những câu chuyện thú vị mà ít người biết đến.

Đăng ngày: 22/01/2024
Núi muối Duzdag: Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ẩn sâu dưới lòng đất

Núi muối Duzdag: Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ẩn sâu dưới lòng đất

Điểm đến này sở hữu một danh sách dài các điểm tham quan lịch sử bao gồm các tòa tháp, lâu đài, lăng mộ và thậm chí cả hang động ước mơ.

Đăng ngày: 04/01/2024
Con đường đá trăm tuổi xuyên rừng ở miền Bắc: Mang dấu ấn lịch sử, du khách nhận xét như cổ tích

Con đường đá trăm tuổi xuyên rừng ở miền Bắc: Mang dấu ấn lịch sử, du khách nhận xét như cổ tích

Những con đường đá cổ rêu phong có tuổi đời hàng trăm năm không chỉ có trên phim hay trong truyện mà ngay ở miền Bắc Việt Nam, du khách có thể chinh phục nó.

Đăng ngày: 03/01/2024
Chuyến tàu kéo dài 30 giờ cứ mở bán là hết vé cực nhanh, điểm dừng chân được ví như xứ sở thần tiên mùa đông

Chuyến tàu kéo dài 30 giờ cứ mở bán là hết vé cực nhanh, điểm dừng chân được ví như xứ sở thần tiên mùa đông

Vé của chuyến tàu này rất khó để có thể mua được vì các điểm bán thường hết vé chỉ trong vòng vài phút mở bán.

Đăng ngày: 31/12/2023
Vùng đất mệnh danh

Vùng đất mệnh danh "long mạch" độc nhất Trung Quốc: Đế vương hội tụ, cao gần 4000m, chứa báu vật hiếm có

Được mệnh danh là " Long mạch" của Trung Quốc, dãy núi Tần Lĩnh chiếm vị trí độc nhất trong lịch sử và văn hóa Trung Quốc.

Đăng ngày: 30/12/2023
Tlalpujahua - Nơi ngày nào trong năm cũng là Giáng sinh

Tlalpujahua - Nơi ngày nào trong năm cũng là Giáng sinh

Tlalpujahua (Michoacán, Mexico) nằm rất xa Bắc Cực nhưng ở thị trấn nhỏ bé này, ngày nào trong năm cũng là Giáng sinh.

Đăng ngày: 23/12/2023
Seiryu Miharashi: Nhà ga xe lửa dẫn đến hư không!

Seiryu Miharashi: Nhà ga xe lửa dẫn đến hư không!

Seiryu Miharashi là một nhà ga không dẫn đến đâu và không có lối vào hoặc lối ra.

Đăng ngày: 22/12/2023
Tiêu điểm
Khoa Học News