Đám mây hình đĩa bay khổng lồ đậu trên đỉnh núi lửa Italy
Đám mây mang hình dáng đĩa bay với kích thước khổng lồ đậu sừng sững trên đỉnh núi lửa Etna cao nhất Italy, thu hút nhiều sự chú ý của người dân địa phương.
Theo Mashable, những bức ảnh ấn tượng chụp đám mây dạng thấu kính khổng lồ phía trên đỉnh núi lửa Etna ở Sicily, Italy hôm 14/6 được chia sẻ trên Facebook của Tổ chức Khí tượng Thế giới, thu hút hàng nghìn lượt thích. (Ảnh: Facebook).
Dù thường bị nhầm với vật thể bay không xác định (UFO), mây dạng thấu kính hình thành ở tầng khí quyển thấp nhất khi luồng không khí ẩm ướt thổi đều đặn qua một dãy núi và hướng xuống dưới ở sườn bên kia. Ngọn núi đóng vai trò như tảng đá giữa dòng suối, khiến không khí chuyển động theo dạng sóng ở cả hai bên sườn. Khi không khí di chuyển hướng lên, hơi nước lạnh và đặc lại trên đỉnh luồng sóng, tạo thành đám mây hình đĩa cố định. (Ảnh: Facebook).
Các phi công lái máy bay chở khách thường tránh đám mây kiểu này bởi sự xoay tròn của luồng khí hướng lên có thể gây nhiễu loạn hoạt động bay. Nhưng người điều khiển tàu lượn thường tìm kiếm chúng bởi luồng khí giúp chiếc tàu lượn của họ vọt lên cao. (Ảnh: Etna Walk).

Vì sao trước khi mưa, mây thường có màu đen?
Lúc trời bắt đầu mưa, một trong những dấu hiệu nhận biết là khi nhìn lên trời, chúng ta sẽ mây có màu đen xám xịt.

18 điều thú vị về Nam cực và Bắc cực
Là hai vùng Cực của Trái đất, nơi có khí hậu luôn lạnh giá, nhưng Nam Cực và Bắc Cực chứa đựng nhiều điều khác biệt.

Tại sao lại có mưa đá, cách phòng tránh mưa đá
Tại sao lại có mưa đá và có cách nào dự đoán cũng như phòng tránh mưa đá không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên cho bạn.

Bão là gì? Bão hình thành như thế nào và vì sao có bão?
Bão hình thành như thế nào? Vì sao lại có bão? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn biết đó.

Ô nhiễm ánh sáng là gì? Cách giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng
Thực sự chưa bao giờ, người ta ý thức tới một mối nguy hiểm tiềm tàng khác đang "lớn dần", đó là sự ô nhiễm ánh sáng.

Kỳ lạ vùng sa mạc nằm giữa các núi băng ở Nga
Sa mạc Chara ở Siberia là một trong những sa mạc kỳ lạ nhất thế giới, không chỉ vì nằm ở một vùng lạnh giá mà còn được bao quanh bởi hồ, sông và những ngọn núi phủ đầy tuyết.
