Danh tính thực sự của 300 xác ướp được tìm thấy tại “Tai của địa ngục”
Lop Nur là một nhóm các hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Theo hình ảnh chụp từ vệ tinh, Lop Nur có hình dạng giống tai người và bờ của nó thậm chí có thể thay đổi vì thế người ta gọi nó là "Tai của địa ngục".
Hình ảnh của hồ Lop Nur bí ẩn được chụp từ vệ tinh. (Ảnh: Sohu).
Để tìm hiểu và khám phá những bí ẩn của hồ Lop Nur, nhiều nhà thám hiểm đã mạo hiểm mạng sống của họ để đi sâu hơn vào khu vực này.
Vào năm 2005, một nhóm các nhà thám hiểm đã quyết định tới để nghiên cứu và vô tình tìm thấy 300 xác ướp bí ẩn. Ban đầu, các nhà thám hiểm vốn tìm được hơn 1.000 xác ướp nhưng do tác động của gió và cát, nhiều cái xác đã bị hủy hoại. Trong số những xác ướp này có rất nhiều thi thể là người nước ngoài.
Vậy nguồn gốc của những xác ướp này là như thế nào?
Một trong số những xác ướp được tìm thấy tại Lop Nur. (Ảnh: Sohu).
Sau khi kiểm tra ADN, chuyên gia khảo cổ đã xác định được các xác ướp này có niên đại từ thế kỷ 15 trước Công nguyên, vào thời điểm đó là triều đại của nhà Hạ.
Theo ghi chép trong "Sơn hải kinh", một cuốn sách cổ tổng hợp về địa lý, thần thoại của Trung Quốc, nhà Hạ lúc đó chưa phải là một triều đình cai trị đúng nghĩa mà là một liên minh của nhiều bộ lạc cổ đại của người Hoa Hạ cai trị khu vực xứ này dưới hình thức tù trưởng.
Các chuyên gia khảo cổ cho rằng việc xuất hiện quá nhiều thi hài như vậy tại Lop Nur có thể liên quan đến cuộc thảm sát nô lệ của đế chế cổ đại nhà Hạ. Nhiều khả năng người dân cổ đại thời đó đã tiến hành một số hoạt động cúng tế nên đã tập trung rất nhiều xác chết tại khu vực này.
Điều này cũng được chứng thực trong cuốn "Sơn hải kinh" đã ghi lại rằng do tình hình cai trị phức tạp, nhà Hạ lúc đó liên tục mở rộng lãnh thổ và thường xuyên nổ ra chiến tranh.
Vì vậy, những xác ướp này rất có thể là những người chết trong những cuộc chiến tranh đó. Và những xác ướp ở hồ Lop Nur này chính là bằng chứng khẳng định về sự tồn tại của triều đại nhà Hạ.
Hồ Lop Nur hay còn gọi là "Tai của địa ngục" là một nơi tồn tại rất nhiều bí ẩn, khu vực này khô cằn tới nỗi đến cả phi điểu cũng không thể bay qua. Rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây dù cách đó không xa còn có một con suối.
Trong đó có cả sự mất tích ly kỳ của nhà sinh học nổi tiếng Bành Gia Mộc đã khiến cho sự bí ẩn của Lop Nur gia tăng đáng kể. Ngoài ra, khu vực Lop Nur còn là nơi Trung Quốc thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1964.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Cá Dunkleosteus: "Kẻ hủy diệt" của kỷ Devon
Trước khi loài khủng long xuất hiện, Trái Đất cũng từng tồn tại rất nhiều loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng, trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Dunkleosteus là một trong số đó.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

Chuyện li kỳ về 10 bảo vật vô giá của Trung Quốc
Rác trong mắt bạn lại là một kho báu quý giá trong mắt người khác.Tại Trung Quốc, đã từng có vô số cổ vật, thậm chí là bảo vật Quốc gia lưu lạc trong dân gian, bị coi là rác, là phế vật.
