Điều đặc biệt ở loài hoa đổi ba màu trong một ngày
Hoa phù dung có lẽ là một trong những loài hoa đặc biệt nhất trên thế giới bởi nó có thể thay đổi màu sắc từ sáng đến chiều. Loài hoa được gọi bằng nhiều tên gọi khác như mộc liên, sương giáng hoa, túy tửu phù dung, đại diệp phù dung...

Hoa phù dung.
Hoa phù dung có tên khoa học là Hibiscus mutabilis L. Cánh hoa mỏng mềm, xốp nhẹ, đẹp dịu dàng và mong manh. Hoa phù dung sở hữu ba màu trong cùng một ngày: sáng sớm trắng ngần tinh khiết, màu hồng phấn buổi ban trưa và đỏ thẫm lúc chiều tà. Hoa héo tàn vào cuối ngày.
Lý do hoa phù dung có thể thay đổi màu sắc chỉ trong một ngày là do trong cánh hoa có chất anthoxyan bị oxi hoá dần khi tiếp xúc với không khí. Trên thế giới, hoa phù dung được trồng phổ biến ở Trung Quốc, Ấn Độ, Philippin, Nhật Bản, Mỹ…
Hoa phù dung là một loài thực vật thuộc họ Cẩm Quỳ. Hoa có 2 loại là hoa đơn (5 cánh) và hoa kép (có nhiều cánh). Hoa nở xòe to như cái bát, kích thước tối đa từ 10cm - 15cm. Sau khi hoa tàn, cây cho quả. Quả phù dung có hình cầu, lông màu vàng nhạt. Hoa phù dung nở liên tục từ mùa sương giáng đến hết mùa đông.
15 loại trái cây được bình chọn ngon nhất thế giới
Chôm chôm, măng cụt, sầu riêng... là những loại trái cây được liệt vào danh sách quý hiếm và ngon nhất thế giới.
Loài sâu róm độc nhất thế giới
Trong các khu rừng nhiệt đới miền Nam Brazil có một loài sâu róm được người dân địa phương gọi là “chú hề lười biếng”, tên khoa học là Lonomia.
Ngắm nghía loài cây "quái vật nước dãi" xanh lè
Trên dãy núi Andes hàng nghìn tuổi tồn tại một loài thực vật có bề ngoài kì lạ đến mức mà có thể khiến chúng ta nhầm tưởng rằng chúng không thuộc về Trái đất này.
Chiêm ngưỡng bông hoa trăm năm mới nở
Một cây họ Dứa cao 12 m trên dãy Andes chỉ nở hoa một lần duy nhất trong suốt thế kỷ.
Sâu bướm Puss: Sát thủ "kịch độc" ẩn mình trong vẻ ngoài dễ thương
Năm ngoái, một cậu bé 7 tuổi từ bang Mississippi (Mỹ) đã bị đốt bởi một trong những con bướm này, và đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Cận cảnh quá trình ve sầu "thoát xác"
Trong một dịp đi nghiên cứu về các loài sinh vật, côn trùng, nhà nhiếp ảnh Thomas Marent đã may mắn chứng kiến quá trình một chú ve sầu lột xác.


