Du khách trả lại cổ vật sau 15 năm "dính lời nguyền"
Một khách du lịch đã gửi trả lại nhiều mảnh cổ vật thuộc thành phố cổ Pompeii sau 15 năm “dính lời nguyền” và gặp nhiều điều xui xẻo.
Bà Nicole đến từ Canada đã gửi thư thú nhận hành vi trộm cắp cho một đại lý du lịch ở Pompeii thuộc miền Nam Italy, theo Guardian. Người phụ nữ còn gửi kèm một gói hàng bao gồm nhiều cổ vật đáng giá: 2 viên gạch được chạm khắc, một phần của chiếc bình gốm cổ và một mảnh sứ.

Khu di tích khảo cổ Pompeii nằm dưới chân núi lửa Vesuvius. (Ảnh: Getty).
Trong bức thư, Nicole cho biết bà đã đến thăm công viên khảo cổ Pompeii vào năm 2005. Ở độ tuổi 20, Nicole khi ấy quyết định lấy trộm nhiều mảnh cổ vật. Song người phụ nữ này khẳng định những đồ vật bị lấy trộm khiến bà liên tiếp gặp điều bất hạnh trong những năm qua.
“Làm ơn, hãy nhận lại chúng, chúng chỉ mang đến điều xui xẻo”, bà Nicole viết trong thư. Trong những năm gần đây, Nicole vừa phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính.
Bà Nicole thừa nhận hành vi trộm cắp vào năm 2005, nêu lý do muốn lưu giữ một phần lịch sử mà “không ai có thể sở hữu”. Song bà nhận ra những mảnh cổ vật đều chứa đựng “quá nhiều năng lượng tiêu cực có liên quan đến vùng đất Pompeii bị hủy diệt”.
Vào năm 79 trước Công nguyên, thành phố Pompeii đã bị phá hủy sau khi núi lửa Vesuvius phun trào. Đến tận thế kỷ XVI, các chuyên gia khảo cổ mới khám phá và khai quật được nhiều mảnh tàn tích.
Khu di tích khảo cổ Pompeii vẫn là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất tại Italy. Dù vậy, địa điểm này phải đối mặt với nạn trộm cắp khảo cổ trong nhiều năm gần đây.
Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?
Không hề hư cấu, hóa ra bẻ cong đường đạn theo nòng súng là có thật.
Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?
Thực tế, tất cả những thay đổi được áp dụng mỗi năm đều không phải là tốt nhất và thậm chí nó còn gây ra thêm vấn đề.
Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?
Chúng ta là loài homo sapien, được xem như là loài thượng đẳng trong thế giới động vật. Chúng ta có chữ viết, có lửa, có công cụ và trí thông minh.
Đã xác định được độ tuổi bất hạnh nhất của con người?
Các nhà khoa học tại Đại học Dartmouth và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ) đã xác định được ở độ tuổi nào con người sống trong giai đoạn bất hạnh nhất cuộc đời.
Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc
Cứ mỗi mùa Giáng Sinh tới là câu hỏi "Ông già Noel có thật hay không" lại được nhắc tới nhiều hơn.
Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy
Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.


