Gần 1/3 diện tích rạn san hô của Indonesia đã bị phá hủy
Phóng viên tại Jakarta dẫn báo cáo về Chương trình Quản lý và Phục hồi các rạn san hô (COREMAP) của Viện Khoa học Indonesia (LIPI) cho thấy, đã có tới 30,4% diện tích rạn san hô của Indonesia bị phá hủy, tác động lớn đến môi sinh và phúc lợi công.

Ảnh: marinebio
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hải dương thuộc LIPI Zainal Arifin nói rằng, kết quả khảo sát chuyên sâu tại nhiều tỉnh ở cả miền Đông, miền Trung và miền Tây Indonesia đã cho thấy mức độ tổn thất diện tích rạn san hô nói trên, mà nguyên nhân chủ yếu là do tác động của các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần và của con người.
Nhà nghiên cứu đồng thời là một thành viên trong ban lãnh đạo COREMAP Deny Hidayati đã nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trong của việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức biển cho người dân, nhất là các cộng đồng sống ven biển để có thể nâng cao hiệu quả phục hồi các rạn san hô.
Chẳng hạn, nhờ nỗ lực này mà diện tích các rạn san hô ở Nias và Mentawai ở miền Tây Indonesia đã tăng 4% năm 2011, so với mức tương ứng năm 2004.
Loài vật nào hùng mạnh nhất mọi thời đại?
Mặc dù tuyệt chủng một cách bí ẩn, nhưng chúng đã thống trị đại dương thời tiền sử và trở thành nỗi khiếp sợ của những quái vật biển khác.
Những sự thật về con hà khiến ai cũng choáng váng
Ăn bám, phá hoại, siêu chảnh, nhưng rất tốt cho sinh lý nam giới... Đó là những sự thật về con hà mà không phải ai cũng biết.
Loài tôm có thể sống trong nước nóng 450 độ C
Loài tôm này được cho là sống sâu hơn bất kỳ loài tôm nào từng được biết tới trên thế giới.
Những hiện tượng kỳ lạ trên đại dương
Hoa băng trên biển, thủy triều đỏ, băng trôi nhiều sọc màu sắc hay xoáy nước băng là những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ xuất hiện trên các đại dương.
Những loài cá tàng hình độc đáo
Việc nghiên cứu khả năng phản ánh sáng phân cực của cá sẽ giúp con người sáng chế các vật dụng “tàng hình” trong tương lai.
Cá “tàng hình” hiếm hơn vàng ở Việt Nam
Tại Việt Nam trước năm 1995, người ta tình cờ bắt được một con cá loại này ở biển Nha Trang và từ đó đến nay, không gặp lại nữa.


