Giải cứu cá voi sát thủ mắc cạn trên bãi đá
Các nhà khoa học Canada nỗ lực duy trì sự sống cho một con cá voi sát thủ bị mắc cạn trong gần 9 giờ, tới khi thủy triều lên giải thoát nó khỏi bãi đá mấp mô.
9 giờ giải cứu cá voi sát thủ mắc cạn trên bãi đá
Các nhà nghiên cứu Phòng thí nghiệm Cetacea và tình nguyện viên của nhóm hoạt động môi trường Whale Point nhận được thông báo về một con cá voi sát thủ mắc cạn trong cơn triều thấp tại vùng biển Bắc British Columbia, Canada, vào sáng 22/7.

Con cá voi sát thủ khoảng 9 tuổi kẹt giữa bãi đá. (Ảnh: Facebook)
Theo National Post, nhóm giải cứu đã sáng tạo một máy bơm nước đặc biệt làm từ keo dính, máy bơm và vòi tưới sẵn có trên tàu. Họ dành nhiều giờ phun nước lên mình cá voi và đắp chăn ướt lên người giúp nó không bị mất nước.
Con cá ban đầu tỏ ra hoảng sợ lúc các thành viên tiếp cận nhưng sau đó dần bình tĩnh vì nhận thấy mọi người đang cố giúp đỡ. Một thành viên tham gia giải cứu, ông Marven Robinson cho hay, loài thú to lớn của biển cả đã kêu lên nhẹ nhõm khi tấm chăn đầu tiên được trùm lên cơ thể.
"Ta đang khát khô cổ và được uống ngụm nước đầu tiên. 'Ahhh!' Con cá voi kêu lên, đầy nhẹ nhõm," ông nói.

Nhóm giải cứu tạo máy phun nước đặc biệt và đắp chăn ẩm để tránh mất nước cho cá voi. (Ảnh: Facebook)
Nỗ lực giải cứu duy trì trong suốt gần 9 giờ đồng hồ tới khi thủy triều dâng đủ để cá voi tự giải thoát. Các nhà khoa học cho biết, nếu không có thủy triều, việc cố đẩy cá voi ra khỏi bãi đá sẽ làm nó bị thương, bong tróc da khi cọ xát vào các mỏm đá nhọn.
"Tiếng cá voi rên rỉ vì đau đớn khiến chúng tôi xót xa vô cùng. Nhưng đến khi thủy triều lên, nó phát ra nhiều tiếng kêu vui sướng vì cuối cùng đã được giải thoát," nhóm hoạt động vì môi trường Whale Point viết trên Facebook.
Thủy triều dâng lúc 16h cùng ngày, con cá voi mắc cạn mất 45 phút mới thoát khỏi bãi đá. Một bầy cá voi đợi sẵn ngoài khơi, dường như đang chờ thành viên mắc kẹt.

Con cá được giải thoát khi thủy triều lên. (Ảnh: Facebook)
Nhà khoa học Hermann Meuter là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Ông cho biết, dường như con cá voi đang mải săn đuổi một con hải cẩu khiến nó bơi sâu vào bờ và mắc cạn khi thủy triều thấp. Khoảng một tá hải cẩu tụ tập xung quanh khu vực cá voi mắc cạn và phát ra tiếng kêu như chế giễu kẻ săn mồi.
5 sự thật khó tin về cá mập hổ ít ai biết
Cá mập hổ thuộc dòng họ Carcharhinidae, nằm trong những loại cá sát thủ, hiếu chiến nhất của đại dương.
Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.
Loài mực mắt to mắt bé làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm
"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.
Huệ biển - loài động vật kỳ lạ bậc nhất dưới đáy đại dương
Nhìn những hình ảnh kỳ lạ về loài huệ biển khiến khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Những sự thật về con hà khiến ai cũng choáng váng
Ăn bám, phá hoại, siêu chảnh, nhưng rất tốt cho sinh lý nam giới... Đó là những sự thật về con hà mà không phải ai cũng biết.
Loài bạch tuộc kỳ lạ có thể tháo rời...dương vật
Loài bạch tuộc Argonaut thay vì giao phối trực tiếp với nhau, con đực chỉ đơn giản tự cắt bỏ "cánh tay" có chứa tinh trùng và để nó tự bơi lại thụ tinh với trứng của con cái.


