Giống người cổ tuyệt chủng vì… lười biếng
Sự lười biếng quả thật vô cùng tai hại với Homo Erectus, một họ hàng xa của loài người hiện đại chúng ta. Họ đã bị xóa sổ sau gần 2 triệu năm tồn tại.
Các nhà khảo cổ thuộc Đại học Quốc gia Úc (ANU) vừa công bố nghiên cứu đáng ngạc nhiên về một loài người cổ đại, có lịch sử lâu đời gấp 6 lần con người hiện đại chúng ta nhưng đã bị tuyệt chủng chỉ vì tính lười biếng. Cuộc sống của họ vừa được phơi bày qua những di chỉ quý giá tại Ả Rập Saudi.
Các di chỉ của người Homo Erectus đang được khai quật - (ảnh: ANU).
Đó là loài người mang tên Homo Erectus, cùng thuộc chi Người (Homo), bộ Linh trưởng như loài người hiện đại chúng ta (Homo Sapiens). Họ xuất hiện trước chúng ta rất lâu- khoảng 2 triệu năm về trước, sinh sống tập trung ở những khu vực dễ tìm kiếm đá và nước.
Để sinh tồn trong thời kỳ đồ đá, những người Homo Erectus nhặt nhạnh tất cả những hòn đá kiếm được xung quanh trại của họ. Theo nhà khảo cổ Ceri Shipton của ANU, những bằng chứng tìm thấy tại Saffaqah (Ả Rập Saudi), loài người cổ này tỏ ra rất mạnh mẽ và thông minh.
Khi loài người hiện đại chúng ta còn chưa xuất hiện trên trái đất, họ đã dùng đá chế tạo ra dao, đầu ngọn giáo và vô số công cụ thông minh khác. Tuy nhiên, họ có một khuyết điểm là khá lười. Họ chỉ nhặt những viên đá quanh trại, những hòn đá lăn xuống từ núi.
Trong khi đó, các loài người xuất hiện sau đó như người Neanderthal hay người hiện đại Homo Sapiens thì không ngại vất vả, trèo lên núi đồi để tìm đá chất lượng tốt hơn, kích cỡ phù hợp hơn để nâng dần chất lượng và độ đa dạng của những công cụ.
Giống người thông minh nhưng lười biếng này đã sống tốt và phát triển mạnh trong gần 2 triệu năm. Tuy nhiên, dấu vết trầm tích cho thấy khoảng 50.000-100.000 năm về trước, những con sông nơi họ sinh sống khô cạn dần. Nguồn đá tại chỗ không đảm bảo làm ra đủ công cụ phù hợp cho cuộc sống nữa.
"Không chỉ lười biếng, họ còn rất bảo thủ" – nhà khảo cổ Shipton cho biết. Công cụ của họ giữ nguyên kích thước và kết cấu dẫu môi trường thay đổi rất nhiều. Hậu quả của sự lười biếng và bảo thủ đó là họ đã bị xóa sổ khỏi lịch sử nhân loại.
Trong khi đó, với sự thay đổi không ngừng trong cách thức tìm kiếm nguồn sống, chế tác công cụ, người Homo Sapiens non trẻ – mà những xương, răng cổ xưa nhất được tìm thấy có niên đại chỉ hơn 300.000 năm – đã phát triển và trở thành loài duy nhất của chi Người tồn tại cho đến ngày nay.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One.
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
Hé lộ gương mặt thật của Chúa Jesus
Bằng công nghệ hiện đại, các khoa học gia đã tạo nên một phiên bản "hợp lý" hơn về gương mặt của Chúa Jesus.
Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
Khai quật hóa thạch khủng long niên đại 135 triệu năm
Các nhà khoa học Đức vừa tiến hành khai quật bộ xương khủng long ăn thịt còn nguyên vẹn tới 98% có niên đại 135 triệu năm.


