Hai du khách Úc hốt hoảng, thở gấp giữa biển vì bị cá mập trắng "theo đuổi"

Cá mập trắng được coi như hung thần của đại dương, vô tình đụng mặt chúng trên biển đã là nguy hiểm chứ đừng nói là bị "theo đuổi" như trường hợp của hai kayaker này.

Theo Express đưa tin, hai kayaker (người chèo thuyền kayak) là Ken Gerke và David Barwise đã vô tình đụng độ một trong những hung thần của đại dương trong chuyến du lịch biển của họ.

Hai chàng trai đang thư giãn câu cá thì bỗng phát hiện ra có sự xuất hiện của "kẻ thứ ba". Ken nói với bạn mình: "Nó đang đuổi theo, tôi nghe thấy tiếng động ở ngay phía sau lưng". Và quả thật, con các mập trắng khổng lồ đang lao đến.

Hai du khách Úc hốt hoảng, thở gấp giữa biển vì bị cá mập trắng theo đuổi
Họ thậm chí có thể nhìn (và quay phim) lại con cá mập đang ở ngay phía dưới.

Ken và David cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể với chiếc thuyền kayak. Họ cũng không quên ghi hình lại khoảnh khắc đáng sợ này.

Hai chàng trai cố gắng tạo ra nhiều tiếng động trên mặt nước để dọa, đuổi nó đi nhưng không thành công. Họ thậm chí có thể nhìn (và quay phim) lại con cá mập đang ở ngay phía dưới.

Rất may, không ai trong số Ken và David bị thương. Họ chia sẻ: "May cho chúng tôi, con cá mập tỏ ra khá tò mò, thân thiện chứ không hung hăng. Nó giống như một con chó to lớn đang đến và kiểm tra chúng tôi vậy".

Nhưng điều này thực sự vẫn khá đáng sợ. Hai người họ còn cố gắng ghép hai con thuyền gần nhau nhất có thể để tạo nên một khối lớn hơn với hy vọng sẽ dọa được con cá mập khổng lồ.

Loading...
TIN CŨ HƠN
500 triệu năm trước,

500 triệu năm trước, "ai" đã khiến Trái đất nóng lên toàn cầu?

Khoảng 500 triệu năm trước, những sinh vật này bắt đầu đào bới đáy biển tìm chỗ trú ngụ, kết quả là để lại vết tích hang động hóa thạch đến hôm nay.

Đăng ngày: 04/07/2018
Rạn san hô thiên đường của Philippines vẫn vẹn nguyên dù thế giới đã lâm nguy

Rạn san hô thiên đường của Philippines vẫn vẹn nguyên dù thế giới đã lâm nguy

Tháng 5/2017, khi nhiếp ảnh gia David Doubilet (Mỹ) đến thăm Tubbataha, ông phải thốt lên kinh ngạc: "Điều đầu tiên bạn nhận ra, ấy là đây mới chính là thiên nhiên hoang dã".

Đăng ngày: 02/07/2018
San hô đẻ trứng: Tuyệt phẩm của thiên nhiên!

San hô đẻ trứng: Tuyệt phẩm của thiên nhiên!

Để chụp được cảnh san hô để trứng, một nhiếp ảnh gia nhất định phải đợi đến tuần trăng tròn và khi biển ấm nhất.

Đăng ngày: 02/07/2018
Quái vật tí hon

Quái vật tí hon "ăn thịt người" xâm chiếm nhiều bãi biển Mỹ

Mùa hè là thời điểm không thể thích hợp hơn để đi biển. Nhưng giữa muôn vàn bãi biển xinh đẹp trên hành tinh này, hãy né bang Florida của Mỹ ra - ít nhất là vào lúc này.

Đăng ngày: 30/06/2018
Cá voi lưng gù 20 tấn phi thân dựng đứng trên mặt biển

Cá voi lưng gù 20 tấn phi thân dựng đứng trên mặt biển

Cú nhảy theo chiều thẳng đứng kéo dài hai giây của cá voi lưng gù khổng lồ giữa biển Australia lọt vào ống kính một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Đăng ngày: 29/06/2018
Thợ lặn chộp được khoảnh khắc bên trong miệng một con cá lúc đang bơi

Thợ lặn chộp được khoảnh khắc bên trong miệng một con cá lúc đang bơi

Đôi khi hay không bằng hên và anh chàng thợ lặn Shawn Murphy là người đã may mắn chụp được hình ảnh bên trong miệng một con cá mú đúng khoảnh khắc lúc nó há to mồm.

Đăng ngày: 26/06/2018
Loài cá ở độ sâu gần 400 mét dạt vào bờ biển Mỹ

Loài cá ở độ sâu gần 400 mét dạt vào bờ biển Mỹ

Cá dơi thường sống ở độ sâu hàng trăm mét chết và dạt vào bờ biển khiến các chuyên gia bối rối.

Đăng ngày: 22/06/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News