Hàn Quốc, Nhật Bản nỗ lực bảo vệ các ngôn ngữ đang dần mai một

Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đã rất nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để bảo tồn những ngôn ngữ đang bên bờ vực biến mất.

Cái mác Ainu ám ảnh Miyuki Muraki trong suốt thời thơ ấu của bà. Người phụ nữ 64 tuổi kể lại: "Khi còn nhỏ, tôi bị gọi là Ainu và bị bắt nạt. Vì thế, có một thời gian tôi ghét từ Ainu". Ainu là người bản địa ở vùng đất phía Bắc Nhật Bản và là những người định cư đầu tiên ở đảo Hokkaido. Chính quyền Minh Trị đã cấm các phong tục và truyền thống của họ vào cuối thế kỷ 19.


Màn mô phỏng văn hóa Ainu tại Bảo tàng và Công viên Quốc gia Ainu ở Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: CNA).

Trong khi đó, Nhật Bản đang chi hàng triệu USD để hỗ trợ người Ainu và nền văn hóa của họ. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã xếp tiếng Ainu là ngôn ngữ cực kỳ nguy cấp.

Các chuyên gia cho rằng người Ainu là hậu duệ của người Jomon sinh sống ở Nhật Bản vào khoảng năm 11.000 đến 6.000 trước Công nguyên. Hiệp hội Ainu tiến hành khảo sát bảy năm một lần đối với người Ainu ở Hokkaido. Năm 2017, số người Ainu ở Hokkaido là 13.118 người, giảm khoảng 3.700 người so với 7 năm trước. Ngôn ngữ Ainu cũng khó truyền lại do thiếu dạng chữ viết và bị chia thành nhiều phương ngữ.

Nơi làm việc của bà Muraki, Bảo tàng và Công viên Quốc gia Ainu tại Hokkaido, đã cố gắng hồi sinh ngôn ngữ đang chết dần chết mòn này. Bảo tàng và Công viên Quốc gia Ainu đã thu hút hơn một triệu du khách kể từ khi mở cửa vào năm 2020. Nơi đây thường diễn ra các hoạt động để quảng bá tiếng Ainu.

Đại học Hokkaido tại Sapporo bắt đầu đưa ra thông báo bằng tiếng Ainu từ tháng 1. Việc này được lấy cảm hứng từ một chương trình tương tự ở thị trấn Biratori, Hokkaido.

Trong khi đó, cách Hokkaido gần 2.000km, hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc Jeju cũng đang cố gắng đảo ngược tình trạng suy thoái ngôn ngữ bản địa. Từng là một phần không thể tách rời của bản sắc hòn đảo núi lửa này, tiếng Jeju-eo cũng được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp vào năm 2010. Nhưng sự tò mò của công chúng đang giúp thúc đẩy hồi sinh ngôn ngữ này. Jeju-eo cũng đã tìm thấy một đồng minh không ngờ tới đó là mạng xã hội, nơi nó đang ngày càng thu hút nhiều người theo dõi.


Bãi biển Hamdeok trên đảo Jeju, Hàn Quốc. (Ảnh: Internet).

Tại Hàn Quốc, có thông tin cho biết số người dân bản địa còn nói tiếng Jeju-eo chỉ còn khoảng 10.000 người. Do kết nối được cải thiện, người dân đảo Jeju bắt đầu học tiếng Hàn. Họ chủ yếu nói tiếng Hàn tiêu chuẩn “pha trộn” với một số từ ngữ Jeju-eo.

Các nữ thợ lặn ở đảo Jeju (haenyo) nằm trong nhóm những người cuối cùng còn nói tiếng Jeju-eo. Những ghi chép đầu tiên về haenyo có từ thế kỷ 17, nhiều nam giới bỏ mạng khi đi biển do đó người phụ nữ phải đảm nhận trách nhiệm nuôi gia đình, khiến họ trở thành thợ lặn. Một haenyo 78 tuổi, bà Lee Jung-hee chia sẻ: “Các cháu của tôi không thể nói được ngôn ngữ này, nhưng tôi cho rằng chúng có thể hiểu điều tôi nói”.

Có những người như nhà sáng tạo nội dung trên Yotube (YouTuber) Kim Hong-gyu đang góp công sức để duy trì sự hiện diện của Jeju-eo. Kim Hong-gyu (29 tuổi) đi khắp đảo để nói chuyện với người lớn tuổi về tuổi thơ và những việc thường ngày của họ bằng tiếng Jeju-eo. Kim Hong-gyu cho biết kênh của anh đã phá triển sau khi anh bắt đầu đăng video về ngôn ngữ này. "Tôi từng sử dụng tiếng Jeju-eo làm nội dung. Mọi người thực sự thích và khi tôi làm điều đó, họ đã để lại bình luận và phản hồi. Mọi người rất thất vọng khi nghe rằng ngôn ngữ của Jeju có thể sớm biến mất”. Các video Kim Hong-gyu quay là những bản ghi vô giá về ngôn ngữ đang mai một này dành cho thế hệ tiếp theo.

Trong năm nay, chính quyền Jeju đã yêu cầu các trường tiểu học dạy Jeju-eo và văn hóa hòn đảo này ít nhất 11 giờ/năm. Trường tiểu học Shinjeju, một trong những trường lớn nhất trên đảo, đã được chọn làm mô hình cho chương trình giáo dục ngôn ngữ Jeju. Trường kết hợp Jeju-eo vào lớp học, trò chơi và các hoạt động khác, thay vì bổ sung các lớp ngôn ngữ đặc biệt.

Hiệu trưởng Park Eun-jin cho biết: "Nếu chúng tôi tách riêng môn tiếng Jeju-eo, trẻ em có thể cảm thấy không hứng thú hoặc áp lực. Do đó, tôi nghĩ tốt hơn là để trẻ em học Jeju-eo một cách tự nhiên thông qua các lớp học bình thường, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và câu lạc bộ”. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, số phận của Jeju-eo vẫn mong manh bởi nhóm người lớn tuổi nói ngôn ngữ này đang giảm dần trong khi ngày càng nhiều người trẻ trên đảo chuyển đến đất liền.

TIN CŨ HƠN
Kỳ lạ người phụ nữ không ngủ suốt… 40 năm

Kỳ lạ người phụ nữ không ngủ suốt… 40 năm

Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một phụ nữ tuyên bố rằng đã không ngủ trong khoảng 4 thập kỷ nhưng cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ.

Đăng ngày: 21/01/2026
Cánh đồng dài 430 km chứa đầy thiên thạch

Cánh đồng dài 430 km chứa đầy thiên thạch

Tiểu hành tinh hơn 200 tấn lao xuống Trái Đất với đường bay đặc biệt, tạo ra hàng loạt mảnh thiên thạch rải rác trong một vùng rộng lớn.

Đăng ngày: 21/01/2026
Gần một thập kỷ nữa mới có ngày 30 Tết, một quy luật thời gian mà nhiều người chưa biết

Gần một thập kỷ nữa mới có ngày 30 Tết, một quy luật thời gian mà nhiều người chưa biết

Với người Việt Nam nói riêng hay các nước theo phong tục Á Đông nói chung, Tết Nguyên đán luôn là quãng thời gian quan trọng và ý nghĩa nhất.

Đăng ngày: 20/01/2026
Có gì bên trong ấm trà chuyên được sát thủ dùng để đầu độc nạn nhân

Có gì bên trong ấm trà chuyên được sát thủ dùng để đầu độc nạn nhân

Ấm trà có thiết kế độc đáo, cho phép người giữ ấm có thể thao túng dòng chảy tùy theo ý muốn.

Đăng ngày: 20/01/2026
Máy bay Airbus đâm xuống đất sau 64 ngày bay liên tục

Máy bay Airbus đâm xuống đất sau 64 ngày bay liên tục

Zephyr, máy bay không người lái hoạt động bằng năng lượng mặt trời của Airbus, đâm xuống Arizona hôm 19/8 sau hai tháng bay trên không trung.

Đăng ngày: 19/01/2026
Những điều đáng sợ xảy ra với cơ thể con người tại

Những điều đáng sợ xảy ra với cơ thể con người tại "vùng tử thần" của đỉnh Everest

Ở độ cao 5 dặm so với mực nước biển, oxy trong không khí loãng đến mức ngay cả khi có bình khí oxy bổ sung, các nhà leo núi vẫn có cảm giác như đang "chạy trên máy chạy bộ và thở bằng ống hút".

Đăng ngày: 19/01/2026
Một bộ tộc tuyệt chủng sau cái chết của

Một bộ tộc tuyệt chủng sau cái chết của "người cô độc nhất thế giới"

"Người đàn ông cô độc nhất thế giới" qua đời vào tháng này trong khu rừng rậm Amazon, và ra đi cùng với ông là cả một nền văn hóa và câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi.

Đăng ngày: 18/01/2026
Khoa Học News