Hố chôn ghê rợn hé lộ màn thảm sát của đội quân Mông Cổ khi tấn công châu Âu
Các nhà nghiên cứu thực sự ám ảnh sau khi biết sự thật ẩn sau khu mộ tập thể chứa đầy xương cốt được phát hiện ở Nga.
Tờ The Sun hôm 5/9 đưa tin, khu mộ tập thể được tìm thấy tại thành phố Yarsoslavl của Nga. Các chuyên gia đã liên kết địa điểm này với cuộc xâm lược tàn bạo của quân Mông Cổ vào châu Âu ở thế kỷ 13. Yaroslavl bị xâm chiếm năm 1238 bởi đạo quân Mông Cổ do Hãn Bạt Đô, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, chỉ huy.

Ngôi mộ tập thể được phát hiện ở thành phố Yaroslavl, Nga.
Dù xảy ra rất lâu, song quy mô phá hủy của cuộc tấn công gần đây mới được làm sáng tỏ. Năm 2005, trong quá trình khai quật tại khu vực nhà thờ Assumption - được xây dựng vào thế kỷ 13 nhưng bị phá hủy năm 1937 - các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều ngôi mộ tập thể.

Nhiều bộ hài cốt nằm chồng chất lên nhau trong mộ tập thể.
Khoảng 9 hố chôn được khai quật khi đó, chứa phần hài cốt của hơn 300 nạn nhân, những người phải nhận cái chết đau đớn.
"Cuộc chinh phạt của Hãn Bạt Đô được coi là thảm kịch quốc gia lớn nhất, vượt mọi thảm kịch khác về mức độ tàn khốc và hủy diệt. Không phải ngẫu nhiên mà nó nằm trong số ít sự kiện được đưa vào văn hóa dân gian Nga. Những gì chúng tôi biết về cuộc chinh phạt này cho thấy, cụm từ mô tả lịch sử về ‘thành phố chìm trong biển máu’ không chỉ là cách nói hình tượng", Asya Engovatova, nhà nghiên cứu đến từ Viện Khảo cổ, thuộc Học viện Khoa học Nga (RAS), cho biết.
Một số văn bản ghi chép lịch sử đề xuất rằng việc sáp nhập Nga vào Kim Trướng hãn quốc (Golden Horde) được thực hiện trong "hòa bình và tự nguyện". Nhưng kết quả xét nghiệm ADN mới cho thấy quân Mông Cổ đã tàn sát nhiều gia đình trong cuộc chinh phạt đẫm máu của họ tại trung và đông Âu, trong đó có Nga.


Các nhà khoa học căn cứ vào kết quả xét nghiệm ADN để xác định quan hệ giữa những xác chết trong mộ.
Mộ tập thể mới nhất là hố chôn nông dưới tàn tích của một ngôi nhà giàu có bị đốt cháy trong cuộc tấn công của quân Mông Cổ vào thành phố. Ngôi nhà gỗ chính và khu phòng phụ có nhiều đồ tạo tác cho thấy sự giàu sang của chủ nhà.
Thi thể 15 người gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị phân hủy nặng nề trước khi họ được chôn trong mộ tập thể. Hố chôn nông cho thấy họ được chôn vội vã.
"Ngoài việc tái tạo bức tranh tổng thể về thất bại của thành phố Yarsoslavl năm 1283, giờ đây chúng tôi còn phát hiện thảm họa của cả một gia đình.
Phân tích ADN cho thấy vài người bị chôn trong mộ tập thể là thành viên một gia đình có 3 thế hệ: Người bà chừng 55 tuổi hoặc hơn, cô con gái khoảng 30 đến 40 tuổi và cháu nội chừng 20 tuổi. Thành viên thứ 4 trong gia đình được chôn trong mộ tập thể bên cạnh.


Nhiều dấu vết nứt vỡ của hộp sọ cho thấy các nạn nhân phải chịu cái chết thảm khốc.
Dữ liệu về thời điểm những người này được chôn là vô cùng quý giá và ủng hộ giả thuyết của các nhà nhân chủng học rằng các xác chết bị phân hủy trước khi chôn. Những người này bị sát hại và thi thể của họ chôn vùi trong tuyết một thời gian khá lâu.
Vào khoảng tháng 4 hoặc 5, lũ ruồi bắt đầu đánh hơi và bâu đầy thi thể đang phân hủy. Cuối tháng 5 và tháng 6, các thi thể được chôn chung tại một ngôi mộ", Asya cho hay.
Xương cốt của các nạn nhân cũng cho thấy dấu vết của một cái chết dữ dội với các vết đâm xuyên thấu và vết cắt khó lành. Bằng chứng về lửa cho thấy cả thành phố bị đốt cháy.
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
Hé lộ gương mặt thật của Chúa Jesus
Bằng công nghệ hiện đại, các khoa học gia đã tạo nên một phiên bản "hợp lý" hơn về gương mặt của Chúa Jesus.
Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
Khai quật hóa thạch khủng long niên đại 135 triệu năm
Các nhà khoa học Đức vừa tiến hành khai quật bộ xương khủng long ăn thịt còn nguyên vẹn tới 98% có niên đại 135 triệu năm.


