Khả năng hát nốt trầm đến mức chỉ voi mới nghe được
Tim Storms lại phá kỷ lục nốt trầm sau khi lần thử giọng mới nhất cho thấy anh đã đạt đến mức có thể hát cho voi nghe được, hay nói đúng hơn là chỉ có loài da dày này mới có thể nghe được Storms hát.
Ca sĩ người Mỹ Tim Storms giữ Kỷ lục Guinness thế giới cho "nốt nhạc thấp nhất thế giới mà con người tạo ra", cũng như "quãng giọng rộng nhất".
Tim Storms vốn dĩ sở hữu giọng nói khá trầm. Khi lên 8 tuổi, Tim Storms bắt đầu nghe nhóm acapella, hát theo và nhận thấy bản thân có thể hát những nốt trầm hoà cùng ban nhạc.
Nhưng khi đó, Tim Storms không thể tưởng tượng được rằng giọng hát của mình lập kỷ lục giọng trầm nhất mà con người từng đo được.
Người giữ kỷ lục thế giới về nốt trầm trong suốt 1 thập niên qua một lần nữa đã vượt qua được chính mình.
Tim Storms giữ kỷ lục hát nốt trầm suốt hơn 10 năm qua.
Được biết, anh hát được những nốt trầm, thấp hơn tần số mà tai người có thể phát hiện.
Tim Storms nói rằng bản thân anh không thể nghe thấy các nốt G-7 mà anh hát nhưng có thể cảm nhận được.
Tim Storms là một người hát giọng nam trầm, (bass) một loại giọng hát nam nhạc cổ điển có âm vực thấp nhất trong tất cả các loại giọng trong một thời gian rất dài.
Nhưng anh ấy biết rằng bản thân mình đặc biệt hơn các bass khác sau khi gặp một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng tại một buổi hòa nhạc. Dây thanh âm của Tim Storms dài gấp đôi bình thường, các cơ arytenoid xung quanh dây thanh âm của anh ấy có nhiều chuyển động hơn mức bình thường.
Năm 2012, Tim Storms được Kỷ lục Guinness công nhận là người có giọng hát trầm nhất thế giới sau khi hát chạm đến các nốt thấp tới G-7 (0,189Hz), thấp hơn mức G thấp nhất của đàn piano.
Tim Storms cho biết: "Họ sử dụng máy phân tích tần số, máy kiểm tra độ rung, theo cách gọi của một số kỹ sư. Máy có một micro nhỏ được nối với người mình và bạn chỉ cần hát vào đó. Quá trình thực hiện trong môi trường được kiểm soát để không bị bên ngoài làm ảnh hưởng. Bạn chỉ cần hát vào chiếc micrô nhỏ và nó sẽ thu lại mọi tần số, cho bạn biết kết quả cuối cùng".
Người đàn ông tiết lộ rằng giọng của anh ấy ngày càng trầm hơn khi độ tuổi cao hơn, nên có thể bản thân anh ấy sẽ phá vỡ kỷ lục của chính mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Đối lập với Tim Storms là Xiao Lung Wang, người hiện đang giữ kỷ lục hát được nốt cao nhất thế giới.
Vậy giọng nói trầm nhất thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với Tim Storms? Ngoài một sự nghiệp ca hát thành công, khả năng hát đạt được những nốt cực thấp đã giup Tim Storms trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực lồng tiếng. Các hãng phim ở Hollywood luôn tìm kiếm những giọng ca cực thấp để có thể tham gia lồng tiếng trong một bộ phim truyền hình nhất là trong video giới thiệu phim lần đầu.

Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay.

Thân phận đặc biệt của người đàn ông có khuôn mặt là nguyên mẫu của tượng Nữ thần Tự do
Mọi người đều nghĩ khuôn mặt của tượng Nữ thần Tự do được mô tả theo khuôn mặt của mẫu thân tác giả, nhưng một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, nguyên tác của tác phẩm là anh trai tác giả.

Top 11 phát minh làm rạng danh người Việt
Người Việt ở khắp nơi trên thế giới luôn mang lại niềm tự hào cho dân tộc bằng nhiều phát minh khoa học có ý nghĩa to lớn với nhân loại.

Acsimet - nhà bác học vĩ đại của Hy Lạp cổ
Archimedes của Syracuse là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, và một nhà thiên văn học người Hy Lạp. Dù ít chi tiết về cuộc đời ông được biết, ông được coi là một trong những nhà khoa học hàng đầu của thời kỳ cổ đại.

Chuyện thú vị về những phát minh
Từ thuyết tương đối, hình học tọa độ đến chiếc lò vi sóng hay miếng giấy ghi nhớ... đều mang trong nó một câu chuyện thú vị về hành trình "tìm ra rồi" của các nhà khoa học.

Người phụ nữ thay đổi cả thế giới nhưng chưa từng được công nhận
Câu chuyện về một người phụ nữ tài năng nhưng yểu mệnh, thậm chí những đóng góp to lớn của bà cho nhân loại cũng không được ghi nhận một cách xứng đáng: Rosalind Franklin.
