Khám phá "địa ngục" trên Trái đất
Nếu đã chán ngán khung cảnh thành phố hay mệt mỏi với các chuyến đi lên rừng, xuống biển vô vị, bạn có thể tìm hứng khởi cho bản thân bằng một cuộc tham quan sa mạc Danakil ở Ethiopia, một trong số ít những nơi không thể dừng chân lâu trên thế giới và được mệnh danh là "địa ngục trên Trái đất".

Theo báo Telegraph, sa mạc Danakil đặc trưng bởi vô số núi lửa dữ dội, nhiệt độ không khí nóng như thiêu như đốt, nhiều khí độc hại và các hồ chứa lưu huỳnh. Những điều kiện bất lợi này gần đây đã mang về cho sa mạc Danakil biệt danh "nơi khắc nghiệt nhất trên Trái đất".

Tại điểm nóng bất ổn này, mảng kiến tạo Arập khổng lồ đang tách ra từ một vết nứt mới, chia mảng châu Phi thành hai. Sự phân tách lớn này bắt đầu từ việc các thềm khổng lồ dưới bề mặt Trái đất dần dần tách rời ra, làm hình thành hai mảng "phôi thai" mới được các nhà khoa học hiện giờ gọi là mảng Somali và mảng Nubian. Kết quả của quá trình này là những cơn địa chấn và hoạt động núi lửa khi các khoảng trống xuất hiện cùng rạn nứt, khiến dung nham nằm sâu bên trong Trái đất phun trào lên bề mặt.

Các khách du lịch ưa mạo hiểm đang trả tiền để được tới tham quan trung tâm của cảnh quan hoang vu tại Danakil.

Kwama Ofori, 67 tuổi, một du khách đến từ London, nhận xét: "Nơi đây thú vị hơn nhiều một tuần quanh quẩn bên hồ bơi. Tuy nhiên, những người tham quan sa mạc Danakil nên ghi nhớ rằng, họ sẽ không có cơ hội trú ngụ trong một lều trại sang trọng bên bờ biển. Đây là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, đầy các cảnh tượng và mùi lạ. Nhưng nó không giống bất cứ nơi nào khác và là địa điểm thú vị đáng xem. Toàn bộ nơi đây được tạo thành từ các màu sắc và kỳ quan chưa từng có ở nơi nào khác. Sức nóng hầu như không thể chịu đựng nổi, nhưng nó đáng để bạn thưởng thức nếu muốn khám phá một cái gì đó khác biệt".

Nhóm du khách thám hiểm đang ngắn nhìn dòng sông nham thạch trên núi lửa Erta Ale.

Tại lều trại dựng trên vành đai miệng núi lửa, du khách đang quan sát dòng chảy đỏ tươi từ hồ dung nham.

Hòn đảo muối nhỏ trên hồ.

Một chiếc "bánh nướng" muối màu vàng giữa vũng muối axít màu xanh lục.

Các dải muối thu nhỏ trên vũng axít màu xanh tạo thành những hình thù kỳ lạ ở núi lửa Dallol.

Mặt trời lên cao phía trên hồ muối lớn ở phía bắc sa mạc Danakil.

Mỏm đen quánh và tươi mới của dòng nham thạch gần đây nhất chảy tràn qua lớp dung nham cũ vốn đang che phủ vùng miệng núi lửa.

Lớp muối đa màu sắc tạo thành những hình thù kỳ dị.

Các thành viên đoàn thám hiểm chụp ảnh và quay phim sông nham thạch dưới ánh trăng.
12 loài nhện độc đáng sợ nhất với con người
Loài nhện là nỗi khiếp sợ của nhiều loài vật khác thậm chí cả con người không chỉ do hình dáng bên ngoài nhiều chân, nhiều lông lá mà còn do nọc độc chết người của chúng. Có nhiều loại nhện độc, dưới đây là những loài nhện độc nhất, đáng sợ nhất trên thế giới.
25 cảnh thiên nhiên đẹp đến không tưởng
Bạn không cần phải đến tận nơi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp ngoạn mục của phong cảnh thiên nhiên hoang dã với các bức ảnh dưới đây.
18 ảo ảnh quang học khiến bạn dễ điên đầu
Trong lúc câu chuyện về chiếc váy gây xôn xao trên Internet trong thời gian vừa qua vẫn đang là một vấn đề còn tranh cãi. Những ảo ảnh quang học được giới thiệu trong bài viết dưới đây sẽ lại một lần nữa cho thấy sự kỳ diệu của nhiều hiện tượng vật lý mà chúng ta chưa thể biết hết được.
Ngắm những hình ảnh tuyết rơi mùa đông đẹp nhất trên khắp thế giới
Hình ảnh về tuyết rơi mùa đông trắng xóa bao phủ một màu trắng khắp các ngôi nhà, rừng cây cho ta cảm giác thật đẹp, không gian tĩnh mịch và mong muốn được một lần được chơi đùa dưới trời mưa tuyết.
Khám phá sự thật về cuộc sống ở Triều Tiên qua 24 bức ảnh hiếm
Gọi là "hiếm" vì những bức ảnh này được chụp lén bởi một nhiếp ảnh gia London trong một lần tới thăm Triều Tiên gần đây. Ở Triều Tiên, gần như chụp ảnh là hành vi bất hợp pháp!
Ngắm loài rắn mọc râu độc nhất vô nhị của Việt Nam
Với hai chiếc "râu" mọc ra từ mũi, chúng được coi là một trong những loài rắn kì dị nhất trên thế giới. Đó là loài rắn có tên gọi là rắn râu, tên khoa học là Erpeton tentaculatum Lacepede.


