Khám phá tài năng biến hình của cá mực
Để lẩn trốn kẻ thù hay săn mồi, cá mực có thể ngụy trang rất giống với môi trường xung quanh.
>> 10 động vật khổng lồ dưới đáy đại dương
>> 'Thiên đường' dành cho cá mập tại Đông Nam Á
>> 10 động vật biển kỳ lạ
Chỉ với một mục đích sinh tồn, bất kì loài sinh vật nào cũng sẽ có những bản năng tự nhiên để chống lại kẻ thù hay tìm kiếm thức ăn của riêng mình. Và trong số đó, hầu hết các loại động vật thân mềm sống ở Đại Dương đều có thể biến hình, đổi màu chỉ trong tích tắc bất kì khi nào chúng cần. Bạn có biết lúc chúng "hóa trang" sẽ là những khoảnh khắc rất thú vị? Nên các nhà khoa học đã nghiên cứu để tìm hiểu cách ngụy trang của loài Cá mực.

Cây tảo xanh và kẻ ngụy trang.
Một con mực ở bên trái đang giơ 2 trong số 8 chiếc xúc tu của mình của mình lên để bắt chước giống như cây tảo trong bể.
Dù là mực ống hay bạch tuộc thì chúng đều thuộc họ nhà mực, chúng sẽ nhanh chóng tự điều chỉnh tư thế và màu sắc của mình cho giống như các đối tượng gần nó, một chiến lược tối ưu để trốn tránh kẻ thù.

Con mực đốm giữa rạn san hô
Đây là hình ảnh rạn san hô mềm ở vùng biển Caribê. Mực ống đang giơ “tay" song song theo những cành san hô mềm vươn thẳng. Được biết, mực ống hay bạch tuộc có thế giữ vị trí đó cho tới 40 phút đồng hồ.

Mực và những dòng kẻ
Ở bức ảnh phía bên trái, con mực đang nâng xúc tu của mình ở 1 góc nhất định để hòa theo những đường sọc trong bể kính. Còn như phía bên phải, nó đang giơ thành 1 đường chéo.
Việc sử dụng hai mô hình này khiến cho các nhà khoa học đo lường độ chính xác của 2 vị trí cánh tay tương ứng với phông nền. Mực được thả trong bể kính và có kiểm soát nên họ đảm bảo rằng con mực không hề bị tác động bởi bất kì chất hóa học nào.

Mực ống cải trang làm tảo trong cát biển
Chú mực hoang dã ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ đang chống tay vào cát trông nó hệt như hình ảnh phản chiếu qua gương của một đám tảo ngay gần đó. Dọc theo các bờ biển ở hầu hết mọi nơi trên thế giới trừ châu Mỹ, những loài động vật thân mềm có thể ngụy trang trong tích tắc vào môi trường khi kẻ thù đang ập đến.

Mực ống len lỏi giữa những cây tảo
Rất khó để nói là bạn đang nhìn thấy một con mực, nó nép mình giữa những thân cây tảo. Chú mực ống ở vùng biển nước Úc đang xòe những chiếc râu của mình để hòa với môi trường xung quanh.
Đây là loài mực lớn nhất thế giới, con trưởng thành chiều dài lên đến hơn 1 mét.

Mực giơ "hai tay" đầu hàng
Bằng những bản năng tự nhiên của mình, con mực đang nâng xúc tu của mình lên giống như đám tảo cao bên cạnh.

Khi mực làm cổ động viên
Con mực đang phụt nước ra phía sau của nó để nổi trong làn nước biển. Hình ảnh này rất giống như mực đang làm động tác cổ vũ rất thú vị.
Loài vật nào hùng mạnh nhất mọi thời đại?
Mặc dù tuyệt chủng một cách bí ẩn, nhưng chúng đã thống trị đại dương thời tiền sử và trở thành nỗi khiếp sợ của những quái vật biển khác.
Những sự thật về con hà khiến ai cũng choáng váng
Ăn bám, phá hoại, siêu chảnh, nhưng rất tốt cho sinh lý nam giới... Đó là những sự thật về con hà mà không phải ai cũng biết.
Loài tôm có thể sống trong nước nóng 450 độ C
Loài tôm này được cho là sống sâu hơn bất kỳ loài tôm nào từng được biết tới trên thế giới.
Những hiện tượng kỳ lạ trên đại dương
Hoa băng trên biển, thủy triều đỏ, băng trôi nhiều sọc màu sắc hay xoáy nước băng là những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ xuất hiện trên các đại dương.
Những loài cá tàng hình độc đáo
Việc nghiên cứu khả năng phản ánh sáng phân cực của cá sẽ giúp con người sáng chế các vật dụng “tàng hình” trong tương lai.
Cá “tàng hình” hiếm hơn vàng ở Việt Nam
Tại Việt Nam trước năm 1995, người ta tình cờ bắt được một con cá loại này ở biển Nha Trang và từ đó đến nay, không gặp lại nữa.


