Kỳ lạ ngôi làng ở Hà Lan tất cả người dân đều bị... mất trí nhớ: Hỏi ra mới biết là vì một nguyên nhân không tưởng
Thoạt nhìn ngôi làng xinh đẹp này không có vẻ gì bất thường, nhưng điều đáng chú ý chính là việc người dân đôi khi quên mất họ là ai.
Ngôi làng bình thường nhưng cũng "bất thường"
Cư dân Hogeweyk, ngôi làng ở Weesp, cách thủ đô Amsterdam, Hà Lan nửa giờ đi xe có một cuộc sống gần như bình thường. Họ đi đến cửa hàng tạp hóa, phàn nàn về thời tiết, và tận hưởng cuối tuần với trò bingo. Điểm khác biệt duy nhất giữa 152 cư dân ở đây và những người sống ngoài làng chính là họ mắc đều mất trí nhớ do sa sút trí tuệ và Alzheimer.
Hogeweyk thực chất là một viện dưỡng lão được ngụy trang để trông giống một ngôi làng thật. Điều này giúp những bệnh nhân có một cuộc sống dễ dàng hơn trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Ngôi làng này thực chất là một viện dưỡng lão được ngụy trang.
Theo Open Culture, những người mắc chứng mất trí nhớ không có khả năng tham gia tích cực vào các cuộc trò chuyện, duy trì hoạt động hàng ngày và thể chất của chính họ. Họ dễ bị thay đổi tâm trạng đột ngột, cáu kỉnh, lo lắng, thậm chí bị ảo tưởng. Chính vì vậy việc sinh sống của người bệnh giữa người bình thường là rất khó khăn.
Hogeweyk được thành lập năm 1993 ban đầu cũng là một viện dưỡng lão truyền thống. Nhưng các nhân viên nhận ra có một cách tốt hơn để chăm sóc những bệnh nhân. Nữ nhân viên Yvonne Van Amerongen, người từng làm việc lâu năm trong viện dưỡng lão, đã nảy ra ý tưởng chuyển đổi nhà dưỡng lão truyền thống thành một nơi đáng sống hơn.


Hogeweyk có đầy đủ cửa hàng, nhà hàng, nhà hát, tiệm cắt tóc, nha khoa ...
Ngôi làng này có 23 căn nhà, 6-7 cư dân mỗi căn và sẽ luôn có 1 người nấu nướng, đưa họ đi đến các sự kiện đặc biệt, giúp đỡ những người cao tuổi mua sắm và đảm bảo sự an toàn cho họ. Hogeweyk có đầy đủ cửa hàng, nhà hàng, nhà hát, tiệm cắt tóc, nha khoa và nhiều khu vườn cho cư dân. Hệ thống camera cũng được lắp đặt khắp mọi nơi để giám sát người bệnh.
Hogeweyk được thành lập năm 1993 như một viện dưỡng lão truyền thống. Nhưng các nhân viên nhận ra có một cách tốt hơn để chăm sóc những bệnh nhân. Nữ nhân viên Yvonne Van Amerongen, người từng làm việc lâu năm trong viện dưỡng lão, đã nảy ra ý tưởng chuyển đổi nhà dưỡng lão truyền thống thành một nơi đáng sống hơn.
“Chúng tôi tự hỏi bản thân “Chúng ta mong muốn điều gì cho chính mình và bố mẹ mình”, người quản lý Eloy van Hal nói với Business Insider.
Mô hình chăm sóc y tế nhân văn
Các nhân viên tại Hogeweyk được đào tạo để chú trọng vào những gì cư dân có thể làm, không phải những gì họ không thể. Họ chính là nhân viên nhà hàng, y tá, thợ làm tóc… hỗ trợ cư dân ở mọi nơi. Người phụ trách chăm sóc sẽ giúp cư dân sử dụng đồng tiền nội bộ để cư dân mua hàng trong một siêu thị đầy đủ chức năng.
Người quản lý cho biết cư dân cũng có thể sử dụng tiền mặt nếu họ muốn nhưng chỉ số ít đủ minh mẫn để làm điều đó. Một lượng tiền nội bộ sẽ được phân phát cho từng ngôi nhà mỗi tháng. Với sự giúp đỡ của nhân viên, các cư dân sẽ lập ngân sách phù hợp với nhu cầu của họ.
“Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là hỗ trợ các cư dân trải nghiệm một ngày bình thường, một ngày mà họ thích thú và một ngày mà họ tỉnh táo”, van Hal nói. Người này cũng cho biết đội ngũ y tế cố gắng phục vụ từng cư dân dựa trên nhu cầu riêng của họ.

Các cư dân Hogeweyk có thể đi lang thang khắp các khu phố, mua sắm, đi dạo trong công viên...
Mục tiêu của tất cả những hoạt động này là để duy trì cảm giác tự chủ như một người bình thường, một điều rất quan trọng trong việc chăm sóc người sa sút trí tuệ. Theo Psychology Today, người bệnh sống tại ngôi làng này “cần ít thuốc và trở nên bình tĩnh hơn”.
Nhiều chuyên gia về bệnh Alzheimer cũng đánh giá Hogeweyk là “một môi trường gợi sự thân quen và an toàn, trong đó người mắc chứng mất trí nhớ giữ được cá tính riêng và sự tự chủ nhiều nhất có thể”.


Các câu lạc bộ xã hội, biểu diễn nghệ thuật cũng thường xuyên được tổ chức.
Mỗi ngày các cư dân Hogeweyk có thể đi lang thang khắp các khu phố, mua sắm, đi dạo trong công viên, ăn uống hoặc làm việc nếu họ muốn. Những người mắc bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ được khuyến khích duy trì hoạt động thể chất để giữ cho tâm trí và cơ thể của họ hoạt động.
Ngoài ra, nhiều hoạt động như chơi lô tô, các câu lạc bộ xã hội, biểu diễn nghệ thuật cũng thường xuyên được tổ chức để các cư dân có cơ hội giao lưu với nhau. Những hoạt động này sẽ giúp người cao tuổi tránh xa nỗi cô đơn - thứ khiến bệnh tình của họ nặng hơn.
Mô hình nhân văn tại Hogeweyk trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều “ngôi làng mất trí” khác trên thế giới như Korongee Dementia ở Úc, làng Landais Alzheimer ở Pháp…
5 hiện tượng tự nhiên khiến máy bay dễ gặp tai nạn
Chim là nguyên nhân tự nhiên hàng đầu khiến các chuyến bay gặp sự cố.
Những bí mật về nụ hôn
Nụ hôn không đơn thuần là cách thể hiện tình cảm của những người yêu nhau mà còn chứa đựng nhiều bất ngờ, mang lại lợi ích sức khỏe cho con người.
Vì sao dầu mỏ được đánh giá là "vàng đen"?
Dầu mỏ hay dầu thô là một chất lỏng sánh đặc màu nâu hoặc ngả lục. Dầu mỏ tồn tại trong các lớp đất đá tại một số nơi trong vỏ Trái đất.
Thành phố kỳ lạ hình bát quái, không có đèn giao thông ở Tân Cương
Nhìn từ trên cao, thành phố này là một hình bát quái khổng lồ. Nếu lần đầu đến đây, du khách có thể dễ bị lạc bởi ma trận các cung đường bên trong rất giống nhau.
Công bố ảnh "mổ tử thi người ngoài hành tinh"
Một nhà nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO) công bố hình ảnh mà ông cho là của người ngoài hành tinh sau khi được mổ xác để nghiên cứu.
Có phải người Ai Cập cổ đại đã khám phá ra ánh sáng nhân tạo?
Có nhiều giả thuyết cho rằng người Ai Cập cổ đại đã có khả năng tạo ra điện và thắp sáng bóng đèn, tuy nhiên điều này có thực sự chỉ là giả thuyết hay không?


