Những loài cây sát thủ xứng đáng đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị
Khi nào chán động vật và tội phạm, các nhà làm phim nên cân nhắc chuyển hướng sang những loài cây này.
Khác với động vật, thực vật không thể di chuyển được. Vậy nên chúng tự tạo ra cho mình những thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm, đủ để khiến mọi kẻ thù phải hối hận nếu đụng vào.
Và thậm chí, một số còn được ví như sát thủ
Thật lạ là dù đầy hãi hùng như thế, thực vật vẫn chưa được các biên kịch phim kinh dị để ý tới. Đúng là cây cối thì không biết đi, nhưng đôi loài vẫn đáng sợ ngang bất cứ động vật nguy hiểm nào đấy chứ.
1. Manchineel – giết người không dao, nguy hiểm nhất hành tinh
Nếu ngày xửa ngày xưa, kế hoàng hậu không bôi thuốc độc lên quả táo thật mà lấy luôn một quả Manchineel đi lừa Bạch Tuyết ăn, thì đảm bảo là cô công chúa ngây thơ chắc chắn không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Cây này đặc biệt đáng sợ bởi mọi milimet trên "cơ thể" đều chứa cả kho chất độc.
Giả sử như thế là bởi vì cây Manchineel khá giống với cây táo, chỉ khác ở chỗ là kịch độc từ gốc đến ngọn thôi.
Cây Manchineel có tên khoa học là Hippomane mancinella. Nó đặc biệt đáng sợ bởi mọi milimet trên "cơ thể" đều chứa cả kho chất độc, bao gồm luôn một số độc tố mà con người vẫn chưa biết gọi tên. Song kinh khủng hơn cả là khả năng bội nhiễm của nó. Chỉ cần chậm trễ cấp cứu một chút, người nhiễm độc cây Manchineel đã tử vong.
Không dừng lại ở đó, loài cây này còn không cho phép bạn đến gần, và đặc biệt là đừng dại dột mà trú mưa dưới tán Manchineel. Nguyên do là vì nhựa Manchineel có phorbol - một hợp chất hữu cơ có khả năng gây kích ứng da mạnh, lại rất dễ tan trong nước. Chỉ cần nước mưa chảy qua lá của nó rơi trúng người cũng đủ khiến bạn bị bỏng nặng.
Cũng đừng vì tức giận mà lôi lửa ra đốt. Khói từ cây cũng có độc, và sẽ "xin" luôn đôi mắt đang khỏe mạnh của bạn đấy!
2. Tảo lục lam - Thảm họa thủy triều đỏ

Cái chết hàng loạt cho các loài động vật dưới biển cũng bắt nguồn từ loài tảo này, thông qua hiện tượng "tảo nở hoa".
Một khi hiện tượng thủy triều đỏ xảy ra, chúng ta chẳng thể làm gì để giảm thiểu tác động của nó hết. Nguyên một vùng biển rộng mênh mông sẽ chết, may ra sót lại đôi ba loài ốc kiên gan.
Mọi sự sống trên hành tinh xanh đều bắt đầu từ tảo lục lam - sinh vật biết quang hợp đầu tiên. Cách đây hơn 2 tỷ năm, Trái đất vẫn chỉ là đất đá vô hồn. Nhờ có tảo lục lam xuất hiện, tích lũy năng lượng Mặt trời qua quá trình quang hợp, khí oxy mới được giải phóng.
Cũng kể từ đó, bầu sinh quyển của địa cầu mới trở nên thoáng đãng, trong lành. Thật không ngoa khi nói rằng, tảo lục lam chính là ông tổ của mọi sự sống.
Nhưng cái chết hàng loạt cũng bắt nguồn từ loài tảo này, thông qua hiện tượng "tảo nở hoa". Đó là hiện tượng tảo phát triển bùng nổ, bung ra độc tố nồng độ lớn có khả năng gây tê liệt tức thì. Đồng thời, oxy trong nước ở cả một khu vực cũng bị hấp thụ, khiến sinh vật tại đó chết hoàng loạt.
Tuy chúng ta quen gọi hiện tượng tảo nở hoa có hại là thủy triều đỏ, nhưng hoa tảo không nhất thiết phải là màu đỏ. Nó có thể mang màu xanh, cam, hồng... thậm chí là đủ 7 sắc cầu vồng.
3. Cây White snakeroot – Biến sữa bò thành chất độc không thuốc giải

Loài cây này có độc tính rất mạnh, mang tên tremetol.
White snakeroot (tạm dịch: bạch xà rễ) là một loại cây họ cúc ở Bắc Mỹ, có hoa màu trắng rất đẹp. Chỉ tiếc đó lại là vẻ đẹp chết chóc, bởi loài cây này có độc tính rất mạnh, mang tên tremetol.
Kỳ lạ ở chỗ cừu, dê và ngựa đều không dám đụng tới loài cây này vì sợ nhiễm độc, nhưng bò sữa thì vẫn có thể ăn mà vô sự. Chỉ có điều, cả thịt lẫn sữa của con bò sau đó sẽ nhiễm tremetol.
Nếu uống sữa hay ăn thịt con bò này, bạn sẽ nôn mửa, đau bụng dữ dội rồi rơi vào hôn mê sâu, cuối cùng từ giã cõi đời. Không ai có thể cứu được người ngộ độc sữa, bởi huyết thanh hóa giải độc vẫn chưa được chế tạo ra.
Vào thế kỷ XIX, ngộ độc tremetol đã giết hàng ngàn người. Ngay cả mẹ của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln cũng chết vì ngộ độc sữa. Còn ngày nay, các trải chăn nuôi đã phải rất cẩn thận kiểm tra cỏ cho bò ăn, nhằm chặn đứng nguy cơ nhiễm độc.
4. Cây ô đầu – giết chết người chỉ trong vòng 6 tiếng

Cái nguy hiểm trước đó là hoa cây ô đầu thật sự rất đẹp.
Cái nguy hiểm hơn cả ở cây ô đầu (Aconitum) là nó gây ra triệu chứng tương tự với bệnh Ebola. Nếu bác sĩ mà nhầm lẫn, bệnh nhân sẽ chết chắc. Vì virus Ebola cần đến vài tháng mới cướp đi được một sinh mạng, còn cây ô đầu thì chỉ cần đến 6h là cùng.
Còn cái nguy hiểm trước đó là hoa cây ô đầu thật sự rất đẹp. Nó nở thành từng chùm màu tím xanh, nhìn cực kỳ kiêu hãnh. Nếu không biết mà thò tay bẻ, bạn sẽ bị nhiễm độc ngay tức khắc.
Độc của cây có thể thấm qua da. Nó dễ thẩm thấu đến nỗi, dù bạn đã đeo găng tay vẫn có thể bị nhiễm độc.
Chưa hết, chi ô đầu khá đông con cháu. Nó có khoảng 250 loài khác nhau, và loài nào cũng cực độc. Rất may là loài cây này chỉ sống ở các vùng núi thuộc bắc Bán cầu. Nếu nó cứ tràn lan khắp chốn với dáng vẻ mỹ miều ấy, không biết bao nhiêu người phải mất mạng vì "lỡ tay" nữa.
Giun đất sau khi bị đứt đoạn vì sao lại biến thành nhiều con?
Giun đất là một loại động vật nhỏ thường thấy chui trong lớp bùn đất, làm tơi xốp đất màu và cũng làm thức ăn cho nhiều loại động vật khác. Giun đất có một khả năng đặc biệt, nếu như chúng bị đứt thành 2 đoạn, chúng không những không chết đi mà qua v&agrav
Top 10 loại nấm quý hiếm nhất ở Việt Nam
Hiện nay các loại nấm là món ăn ưa thích của nhiều người. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao chúng còn là nguyên liệu để chế biến những món ăn hấp dẫn.
Loài bướm lớn nhất Đông Nam Á xuất hiện ở nhà dân
Hai ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến nhà chị Phạm Thị Như Thảo ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) để tận mắt xem một con bướm lớn với sải cánh dài gần 50 cm.
Lý giải hiện tượng cây phát tiếng kêu khi... khát nước
Việc cây phát ra tiếng (ngoài tiếng xào xạc của lá khi có gió) không phải là điều gì mới. Tuy nhiên, những âm thanh phát ra có thể cho biết tình trạng vật lý là một điều khá mới mẻ với các nhà nghiên cứu.
Dưa chuột ống phun - Loại cây tự phát nổ để phát tán hạt giống
Một nghiên cứu mới tiết lộ bí mật của giống dưa chuột ống phun nhanh và chính xác dù ở khoảng cách xa hàng chục mét.
Dế đực phải chọn giữa mạng sống và tình yêu
Kêu hay không kêu, đó luôn là một câu hỏi khó đối với các con dế đực. Bởi vì tiếng kêu có thể mang lại cho chúng tình yêu, nhưng cũng có thể là cái chết.


