Phát hiện hài cốt phụ nữ gần 900 năm chôn trong xuồng gỗ
Khám phá mới cho thấy việc mang táng người người chết bằng xuồng đã diễn ra trên khắp Nam Mỹ từ thời kỳ tiền Tây Ban Nha.

Địa điểm khai quật hài cốt ở Patagonia. (Ảnh: Pérez et al., 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0)
Theo nghiên cứu xuất bản trên tạp chí PLOS ONE hôm 24/8, hài cốt được phát hiện tại khu chôn cất Newen Antug của người Mapuche, nằm trên dãy núi Chapelco ở Patagonia của Argentina, có thể là ví dụ sớm nhất về việc mai táng người chết bằng xuồng ở Nam Mỹ.
Bộ xương 890 năm tuổi được xác định thuộc về một phụ nữ trẻ qua đời ở độ tuổi 17 - 25, nhưng nguyên nhân gây ra cái chết vẫn chưa rõ ràng. Cô ấy được chôn cùng với một bộ sưu tập hiện vật, trong đó có một bình gốm và gần chục vỏ động vật thân mềm nước ngọt. Trên mặt và cánh tay dường như được tô màu đỏ.
Chiếc xuồng gỗ - còn gọi là wampo - được làm từ thân cây tuyết tùng Chile và được khoét bằng lửa. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy gần 600 mảnh gỗ cháy thành than tại địa điểm khai quật.

Mô phỏng người phụ nữ được chôn cất trong xuồng gỗ cùng với hiện vật. (Ảnh: Pérez et al., 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0)
Sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ trên xương, các nhà nghiên cứu cho biết người phụ nữ đã chết vào khoảng năm 1142, gợi ý rằng cô ấy có thể là một thành viên của nền văn minh Mapuche - nhóm người da đỏ đông đảo nhất ở Nam Mỹ.
Điều này bác bỏ ý kiến cho rằng việc chôn cất người bằng xuồng chỉ diễn ra sau thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha và tái khẳng định chúng đã được thực hiện trên khắp Nam Mỹ từ thời kỳ tiền Tây Ban Nha.
Không chỉ ở Nam Mỹ, tập tục chôn cất bằng xuồng hoặc thuyền đã được thực hiện trong suốt lịch sử bởi nhiều nền văn hóa, đặc biệt là người Viking ở bán đảo Scandinavia, những người thường xuyên đi biển và nổi tiếng với việc mai táng các chiến binh và thủ lĩnh của họ trên những chiếc thuyền dài truyền thống.
Hầu hết các ví dụ về việc chôn cất bằng thuyền được tìm thấy trong các nền văn hóa gắn bó sâu sắc với cuộc sống đi biển của họ, nhưng điều đó không đúng với khám phá mới nhất ở Newen Antug.

Mô phỏng cách người Mapuche tạo ra xuồng gỗ từ thân cây tuyết tùng. (Ảnh: Pérez et al., 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0)
Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng chiếc xuồng có vai trò ẩn dụ hơn, hoạt động như một vật biểu tượng để giúp người đã khuất du hành sang thế giới bên kia. Hiện vật được tìm thấy bên trong chiếc xuồng có thể là đồ dâng lên một nhân vật thần thoại - người lái xuồng - trong chuyến đi nguy hiểm đó.
"Nhân vật này đưa các linh hồn vượt qua thử thách. Công lao của ông được trả bằng llangka, loại đá màu xanh lam được cho là có giá trị lớn. Câu chuyện về chuyến đi tới thế giới bên kia được truyền miệng bởi người Mapuche, mô tả những linh hồn phiêu du trên những con sông ngầm dưới lòng đất", các tác giả nghiên cứu viết.
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
Phát hiện hóa thạch cá kỷ Jura được bảo tồn hoàn hảo
Hóa thạch cá này khiến các nhà khoa học ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy bất cứ một loài nào như vậy, nó giống như một món đồ chơi cá hoạt hình đang hát.
Phát hiện mới về quái vật xà đầu long có khả năng sống ở hồ Loch Ness
Các nhà khoa học cho biết việc phát hiện hóa thạch xà đầu long (plesiosaur) dưới đáy sông châu Phi cổ đại cho thấy một 'quái vật' có khả năng sống ở hồ Loch Ness nước ngọt.
Kim tự tháp được phát hiện ở Trung Quốc gây kinh ngạc cả thế giới được dùng để làm gì?
Kim tự tháp mới được phát hiện đặc biệt hơn vì nó gắn liền với một truyền thuyết nổi tiếng của Trung Quốc.
Chuyện li kỳ về 10 bảo vật vô giá của Trung Quốc
Rác trong mắt bạn lại là một kho báu quý giá trong mắt người khác.Tại Trung Quốc, đã từng có vô số cổ vật, thậm chí là bảo vật Quốc gia lưu lạc trong dân gian, bị coi là rác, là phế vật.
Khai quật lăng mộ, đội khảo cổ khiếp đảm khi thấy xác ướp từng tỉnh dậy trong quan tài
Khi đưa thi thể nữ về phòng thí nghiệm, các chuyên gia đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra người này từng bị chôn sống sau đó tỉnh dậy trong quan tài. Thật sự ám ảnh!


