Phát hiện loài tôm sát thủ
Người dân Anh phát hiện loài tôm ăn thịt hung dữ trong hồ chứa ở phía đông đất nước.

Một con tôm Dikerogammarus villosus. (Ảnh: Stamfordmercury).
Một số người câu cá nhìn thấy những con tôm lạ trong hồ chứa nước ngọt Grafham Water, hạt Cambridgeshire. Chúng ăn các loài động vật không xương sống trong hồ - chẳng hạn như các loài tôm khác - và cả cá con. Họ bắt chúng và mang tới Cục Môi trường Anh để nhận dạng, BBC cho biết. Cục Môi trường đã nhờ một chuyên gia Hà Lan nhận dạng tôm lạ.
Giới chức thuộc Cục Môi trường Anh thông báo Dikerogammarus villosus, tên của loài tôm lạ, là động vật xâm lấn. Thức ăn của chúng là nhiều loài động vật sống trong môi trường nước ngọt. Ngay cả những côn trùng cũng có thể bị chúng bắt khi đậu trên mặt nước. Tôm sát thủ thường giết chết con mồi nhưng không ăn ngay mà để dành.
Dikerogammarus villosus có nguồn gốc từ những vùng nước trong thảo nguyên ở giữa Biển Đen và Biển Caspian. Giới khoa học tin rằng chúng xâm nhập Tây Âu qua sông Danube. Trong suốt 10 năm qua chúng đã bành trướng khắp Tây Âu. Đa số tôm sát thủ chỉ có chiều dài thân khoảng 3 mm, song chúng có thể đạt tới chiều dài 30 mm - lớn hơn rất nhiều so với tôm nước ngọt bản địa.
Paul Leinster, giám đốc Cục Môi trường, phát biểu: "Chúng tôi lo ngại vì sự xuất hiện của loài tôm này tại Anh. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xem loài tôm sát thủ sống trong các hồ gần hồ Grafham Water hay không".
Bắt được 3 con cá mặt trăng hiếm trong cùng 1 ngày
Ba con cá mặt trăng mà ông Snodgrass và nhóm bạn câu được trong cùng ngày là loài cá hiếm có trọng lượng từ 55 đến 80kg.
Rái cá biển "bảo vệ trái đất"
Khi săn lùng nhím biển, rái cá chẳng những giải quyết cơn đói của chúng, mà còn giúp loài người giảm đà ấm lên của địa cầu, các nhà khoa học khẳng định. Nhím biển ăn tảo bẹ, loài thực vật hấp thụ mạnh khí CO2 từ không khí.
5 sự thật khó tin về cá mập hổ ít ai biết
Cá mập hổ thuộc dòng họ Carcharhinidae, nằm trong những loại cá sát thủ, hiếu chiến nhất của đại dương.
Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.
Loài mực mắt to mắt bé làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm
"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.
Huệ biển - loài động vật kỳ lạ bậc nhất dưới đáy đại dương
Nhìn những hình ảnh kỳ lạ về loài huệ biển khiến khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.


