Phát hiện một số loài giun mới ở đại dương
Các nhà thực vật học vừa tìm thấy một số loài giun biển mới sống sâu trong đại dương. Thống kê cho biết có khoảng 12 loài giun biển được tìm thấy.

Loài giun được mệnh danh là hoa biển - (Ảnh: National Geographic)
Các nhà sinh vật học cho biết các loài giun biển được tìm thấy ở độ sâu 2.700m tại khu vực gần Mid - Atlantic Ridge thuộc Đại Tây Dương. Tất cả chúng đều có đặc tính rất thú vị như đầu giống hoa hồng, rất háu ăn và chủ động đi tìm thức ăn. Với những cái môi vô cùng độc đáo, chúng có thể dễ dàng tìm thấy thức ăn trong một môi trường khắc nghiệt ở độ sâu như vậy.
Đặc biệt, có loài có môi dài với chiều dài gần bằng cơ thể, được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, không xương, não, mắt. Có loài có màu sắc rất sặc sỡ trong môi trường không hề có ánh sáng...

Loài giun biển có đầu như hoa hồng - (Ảnh: National Geographic)

Loài giun biển “háu ăn”, chúng là loài giun biển duy
nhất chủ động đi tìm thức ăn - (Ảnh: National Geographic)

Loài giun biển có môi dài gần bằng cơ thể, được bao phủ bởi những sợi lông
nhỏ. Loài giun biển này không có xương, não, mắt - (Ảnh: National Geographic)
Loài tôm có thể sống trong nước nóng 450 độ C
Loài tôm này được cho là sống sâu hơn bất kỳ loài tôm nào từng được biết tới trên thế giới.
Những hiện tượng kỳ lạ trên đại dương
Hoa băng trên biển, thủy triều đỏ, băng trôi nhiều sọc màu sắc hay xoáy nước băng là những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ xuất hiện trên các đại dương.
Những loài cá tàng hình độc đáo
Việc nghiên cứu khả năng phản ánh sáng phân cực của cá sẽ giúp con người sáng chế các vật dụng “tàng hình” trong tương lai.
Cá “tàng hình” hiếm hơn vàng ở Việt Nam
Tại Việt Nam trước năm 1995, người ta tình cờ bắt được một con cá loại này ở biển Nha Trang và từ đó đến nay, không gặp lại nữa.
San hô là động vật hay thực vật?
San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.
Bắt được 3 con cá mặt trăng hiếm trong cùng 1 ngày
Ba con cá mặt trăng mà ông Snodgrass và nhóm bạn câu được trong cùng ngày là loài cá hiếm có trọng lượng từ 55 đến 80kg.


