Phát hiện "tàu ma Thái Bình Dương", chiến đấu hai mang trong Thế chiến thứ II
Xác tàu khu trục USS Stewart vừa được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1.065 m tại Khu bảo tồn biển quốc gia Cordell Bank, cách San Francisco (Mỹ) khoảng 80 km về phía tây bắc. Những người tìm kiếm đã định vị được xác tàu chiến duy nhất từng chiến đấu cho cả Mỹ và Nhật Bản trong Thế chiến II.
Nó đã bị đánh chìm ở đó trong một cuộc tập trận bắn mục tiêu vào năm 1946 bởi tên lửa từ máy bay chiến đấu của Mỹ và đạn pháo từ một tàu chiến của Mỹ. Nhưng vị trí chính xác của nó vẫn chưa được biết, cho đến khi xác tàu được phát hiện lại bởi ba phương tiện tự hành dưới nước (AUV) do công ty robot hàng hải Ocean Infinity triển khai.

Hình ảnh từ ba phương tiện tự hành dưới nước được sử dụng để khám phá xác tàu đắm cho thấy con tàu vẫn trong tình trạng khá tốt sau hơn 80 năm nằm dưới đáy biển. (Ảnh: Ocean Infinity).
Theo tờ The New York Times , các AUV đã tìm kiếm trên diện tích đáy biển là 37 hải lý vuông (hoặc 127km2) trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Tàu khu trục USS Stewart bắt đầu chiến tranh với tư cách là một tàu khu trục của Mỹ với tên gọi DD-224 và được lệnh đến Borneo vào tháng 11 năm 1941, ngay trước khi Mỹ tham gia Thế chiến II. Nó hoạt động như một tàu hộ tống với các tàu chiến khác của Mỹ trong những tháng đầu tiên của Chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng nó đã bị hư hại nặng nề do hỏa lực từ các tàu chiến Nhật Bản gần Bali vào tháng 2 năm 1942, trong Trận chiến eo biển Badung.
USS Stewart đã xoay xở để quay trở lại Surabaya trên đảo Java. Nhưng cảng đã bị Nhật Bản tấn công, vì vậy con tàu đã bị cố tình đánh chìm bởi chính thủy thủ đoàn của nó, những người đã kích nổ chất nổ trong thân tàu. Tuy nhiên, một năm sau, người Nhật đã trục vớt tàu chiến bị chìm và biến nó thành một tàu tuần tra cho Hải quân Đế quốc Nhật Bản cho đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945.
Con tàu một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 2/9/1945. Con tàu được Hải quân Mỹ tái biên chế trong thời gian ngắn với tên gọi DD-224, nhưng khi đó nó đã ở trong tình trạng tồi tệ. Cuối cùng nó đã ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 1946 và sau đó được sử dụng để thực hành mục tiêu.
Stewart được biết đến với cái tên "Con tàu ma của Thái Bình Dương" và đã được các phi công Mỹ nhìn thấy sau phòng tuyến của kẻ thù trong Thế chiến II, theo một tuyên bố của công ty khảo cổ học Search, công ty cũng tham gia vào cuộc khám phá này. Bí ẩn này đã được giải đáp sau khi chiến tranh kết thúc, khi con tàu được tìm thấy đang trôi nổi tại thành phố cảng Kure của Nhật Bản, gần Hiroshima.
Theo tuyên bố, xác tàu đắm vẫn trong tình trạng khá tốt sau gần 80 năm dưới biển và sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về kiến trúc và công nghệ hải quân đầu thế kỷ 20.
Giật mình với hài cốt khổng lồ trong lăng mộ Trung Quốc 2.100 năm
Hài cốt khác thường của nhiều loài sinh vật to lớn vừa được tìm thấy trong quần thể lăng mộ của Hán Văn Đế (202-157 trước Công nguyên) gần TP Tây An, Thiểm Tây - Trung Quốc.
Gặp điều kỳ quặc này, bạn có thể là "con lai" của loài người khác
Các nhà khoa học đã phát hiện thêm một khác biệt giữa những người Homo sapiens thuần chủng và những người có liên quan đến cuộc hôn phối dị chủng với một loài người khác tận 60.000 năm trước.
Hãi hùng mộ cổ nữ ma cà rồng còn nguyên "phong ấn"
Một ngôi mộ ma cà rồng thế kỷ XVII-XVIII vừa được khai quật ở Ba Lan, bên trong là hài cốt nữ giới với chiếc liềm trên cổ để ngăn cô trở lại với thế giới.
"Ngôi nhà đá" Ả Rập 13.000 tuổi viết lại lịch sử
Các cuộc khai quật ở 30 di chỉ trên khắp tiểu vương quốc Fujairah cho thấy một bức tranh khác về vùng Ả Rập cuối kỷ băng hà.
Quét laser, "thung lũng ma" 30.000 dân hiện ra giữa rừng Amazon
Được mô tả là một phát hiện "không thể tin nổi", "bóng ma" khổng lồ của rừng Amazon là một thung lũng của các thành phố 2.500 năm tuổi.
Khoảnh khắc hãi hùng khi khám phá Đại kim tự tháp 4.500 năm
Nhà sử học người Anh Bethany Hughes nói về “một khoảng trống lớn đáng kể” bên trong Đại kim tự tháp Giza trên kênh Channel 5 và gọi đây là “phát hiện của cả đời người”, khi được phép đến rất gần khoảng trống này.


