Phát hiện thi thể người phụ nữ trong mộ cổ với những dấu vết đáng sợ
Một người phụ nữ được chôn trong nghĩa địa thời Trung Cổ có những dấu vết rùng rợn ám chỉ một sự thật đáng sợ đằng sau.
Theo News, vào đúng dịp Halloween, các nhà khảo cổ đã công bố chi tiết mới về cách mà một “ma cà rồng thực thụ” đã trải qua những giây phút cuối cùng của đời mình. Người phụ nữ được gọi là “ma cà rồng” này, qua đời khoảng 350 năm trước, được phát hiện vào năm 2022 tại một nghĩa địa cổ ở Pień, Ba Lan.
Thi thể người phụ nữ được các nhà nghiên cứu đặt tên là Zosia. Những hình ảnh phục dựng cho thấy cô gái 18 tuổi này có làn da sáng, mắt xanh, tóc ngắn và một chiếc răng nanh nhô ra. Cô cũng được chôn cùng một chiếc mũ lụa, dấu hiệu của tầng lớp cao quý.

Những hình minh họa mới về ngoại hình của Zosia cho thấy cô có làn da trắng với đôi mắt xanh và mái tóc ngắn. (Ảnh: Miroslaw Blicharski).
Tuy nhiên, địa vị cao cũng không thể cứu cô khi bị buộc tội là ác quỷ. Trong số khoảng 100 bộ xương tại nghĩa trang, chỉ có Zosia bị đặt lưỡi liềm ngang cổ và một ổ khóa chặt trên ngón chân.
Giáo sư Dariusz Polinski, người đứng đầu nghiên cứu, chia sẻ trên Daily Mail: “Có thể giả định rằng vì lý do nào đó, những người chôn cất sợ rằng cô ấy sẽ sống lại từ ngôi mộ. Có lẽ họ tin rằng cô ấy là ma cà rồng.”
Các chuyên gia tin rằng, lưỡi liềm và khóa lớn này là biện pháp “bảo vệ kép” cho dân làng, đề phòng xác chết có thể đội mồ sống dậy. Lưỡi hái sẽ chém đầu hoặc làm thương cổ nếu cô cố gắng ngồi dậy.
Các bản quét xương của Zosia do Tiến sĩ Heather Edgar từ Đại học New Mexico thực hiện phát hiện một bất thường ở xương ức, cho thấy có thể cô có một biến dạng gây đau đớn, điều khiến người này bị xem là “xấu xa” và dẫn đến việc bị nghi ngờ là ma cà rồng.

Những chi tiết mới đã xuất hiện về bộ xương. (Ảnh: Miroslaw Blicharski).
Vào thời gian đó, chiến tranh giữa Thụy Điển và Ba Lan đang diễn ra, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể Zosia là người Thụy Điển và bị xem là người không may mắn.
Khoảng 30 trong số 100 ngôi mộ được tìm thấy có dấu hiệu bị trói, điều này dẫn đến việc người ta gọi địa điểm này là "Cánh đồng ma cà rồng". Polinski cho biết nghĩa địa này được dành riêng cho những người “bị loại trừ khỏi cộng đồng,” và tất cả các ngôi mộ đều không có bia mộ hoặc ghi chép về danh tính.
Tạp chí Smithsonian cho biết, người Đông Âu bắt đầu sợ hãi ma cà rồng vào thế kỷ 11, tin rằng “một số người chết sẽ tự cào đất để sống lại như những kẻ hút máu gây kinh hoàng cho người sống”.
Đến thế kỷ 17, “các nghi thức chôn cất bất thường trở nên phổ biến khắp Ba Lan để đối phó với những báo cáo về sự xuất hiện của ma cà rồng”, theo Science Alert.
Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Tìm ra phần cơ thể chưa từng biết của quái thú lớn nhất mọi lục địa
Lần đầu tiên "dung nhan" của siêu quái thú lớn nhất từng bước đi trên Trái đất được tiết lộ đầy đủ thông qua một hộp sọ khổng lồ vừa được khai quật tại Hệ tầng Winton ở bang Queensland nước Úc.
Đào đất xây nhà, nhóm công nhân đụng trúng kho báu tiền tỷ
Nhóm công nhân không ngờ đào trúng kho báu khổng lồ trong khi đang xây nhà.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
"Người rồng": Loài cổ đại khơi mào bí ẩn về nguồn gốc loài người!
Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ học đã có một khám phá lớn tại quận Pingyao của Trung Quốc: Một loài người cổ đại hoàn toàn mới, được đặt tên là "Người rồng" (Dragon Man - Homo longi).


