Phát hiện tôm hùm 4 càng hiếm thấy
Một ngư dân người Mỹ đã vô tình phát hiện một con tôm hùm có tới 4 càng khi định thả nó vào nồi nước sôi.
>>> Canada: Bắt được tôm hùm màu xanh cực hiếm
Trong khi đang cho tôm hùm vào nồi nước sôi để luộc, Zach Donnell, một ngư dân ở tiểu bang Maine (Mỹ) đã bất ngờ phát hiện thấy một con tôm hùm có tới 4 càng vô cùng hiếm. Anh đã quyết định giữ con tôm lại để nuôi.
Anh Zach Donnell sau đó muốn chuyển con tôm hùm kỳ dị cho Cơ quan tài nguyên biển của tiểu bang Maine, nhưng cơ quan này đã đóng cửa không rõ nguyên nhân. Vì vậy, Zach Donnell đang liên hệ với các nhân viên của tiểu bang để thông báo về con tôm hùm lạ.
Tôm hùm thường có 2 loại càng gồm càng kẹp và càng nghiền. Hiện tượng tôm hùm mọc thêm càng xảy ra khi bị đột biến gene.
Tham khảo: Daily Mail
Loài cá "yêu" ầm ĩ đến mức… làm cá heo bị điếc
Mỗi mùa xuân, loài cá này sẽ tập trung ở khu vực đồng bằng sông Colorado, phía Bắc Vịnh Mexico và đồng loạt cất tiếng gọi bạn tình.
Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.
5 điều ít biết về cá mái chèo
Cá mái chèo có xương dài nhất thế giới loài cá, ngoài ra chúng còn có thịt nhão và dính. Đặc biệt loài này hiếm được phát hiện như cách đây không lâu trên bờ biển Mỹ.
Rùa biển đau đớn khi phải rút ống hút 12cm ra khỏi mũi
Đoạn clip quay lại toàn bộ quá trình rút chiếc ống hút nhựa găm chặt vào lỗ mũi chú rùa biển đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng ngay sau khi xuất hiện trên Youtube.
Loài vật nào hùng mạnh nhất mọi thời đại?
Mặc dù tuyệt chủng một cách bí ẩn, nhưng chúng đã thống trị đại dương thời tiền sử và trở thành nỗi khiếp sợ của những quái vật biển khác.
Những sự thật về con hà khiến ai cũng choáng váng
Ăn bám, phá hoại, siêu chảnh, nhưng rất tốt cho sinh lý nam giới... Đó là những sự thật về con hà mà không phải ai cũng biết.






