Phát hiện túi "ma dược" ngàn năm trong mộ cổ
Tại một khu mồ mả có niên đại lên tới 1.000 năm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy vô số đồ vật kỳ lạ, trong đó có một túi ma dược gây ảo giác cực mạnh.
Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã quyết định "đột nhập" vào một nơi trú ẩn bằng đá và chôn cất nhiều hài cốt của con người tại khu vực Tây Nam Lípez Altiplano, Bolivia và thu thập được nhiều vật dụng kỳ lạ. Đó là những thứ được người bản xứ thời tiền Columbus sử dụng cho những nghi lễ thần bí.
Chiếc túi chứa ma dược - (ảnh: Jose Capriles).
Thứ đáng chú ý nhất là một chiếc túi lớn làm từ da của 3 con cáo. Bên trong túi là một thứ "ma dược" gây ảo giác mà người hiện đại cũng phải sợ: đó là cocain trộn với ayahuasca, một chất ma túy từ thực vật được tìm thấy trong lưu vực sông Amazon, cùng một số chất hướng thần khác như: benzoylecgonine, harmine, bufotenin, dimethyltryptamine … và có thể cả psilocin – một hợp chất trong nấm ma thuật.
Một vật dụng được dùng để hít thuốc - (ảnh: Jose Capriles).
Cạnh đó có 2 vật dụng bằng gỗ được chạm khắc công phu để "hít" thuốc, 2 thìa xương lạc đà không bướu, một ống hít được trang trí bằng bím tóc người, cây khô, băng buộc đầu… Tất cả, bao gồm chiếc túi chứa ma dược, được đặt trong một bao tải lớn dài 28cm, rộng gần 16, cm.
Tiến sĩ Jose Capriles, trợ lý giáo sư nhân chủng học tại Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết "ma dược" trong chiếc túi vốn là nhiều loại thuốc hướng thần được pha trộn, được sử dụng trong các nghi lễ cổ đại. Người ta tin rằng những ảo giác mà ma dược mang lại sẽ giúp con người thiết lập mối liên hệ với tổ tiên và các lực lượng siêu nhiên mà trong văn hóa người bản xứ sẽ đại diện với các loài vật như cáo, báo đốm, chim săn mồi và nhiều động vật ăn thịt khác.
Hang động nơi tìm thấy túi ma dược và các vật dụng, cũng là một khu mồ mả cổ đại - (ảnh: Jose Capriles)
Các vật dụng trong chiếc bao tải - (ảnh: Jose Capriles).
Theo tiến sĩ Capriles, chiếc túi này có thể thuộc về một pháp sư da đỏ. Họ hết sức bất ngờ vì dù đã có bằng chứng cho thấy người bản xứ cổ xưa có dùng một số ma túy nhưng không ngờ rằng họ dùng nhiều loại đến thế và pha chế chúng theo một công thức hết sức thần bí. Kết quả giám định niên đại bằng radiocarbon cho thấy túi ma dược này có từ khoảng năm 905-1170 sau công nguyên.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới
Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn.

Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.

5 cuộc Đại Tuyệt chủng đáng sợ trong lịch sử Trái đất
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về 5 cuộc Đại Tuyệt chủng trên Trái đất và đi tìm lời giải cho cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6.
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.
