Robot iCub giúp hiểu con người hơn
Robot iCub lớn cỡ đứa bé với cặp mắt to và khuôn mặt trắng đang là niềm hi vọng của các nhà khoa học để hiểu biết hơn về sự phát triển của ý thức ở con người.
Sáu phiên bản iCub hiện có mặt trong các phòng thí nghiệm khắp châu Âu, nơi các nhà khoa học đang nỗ lực làm não điện tử của chúng có thể học tập, thích nghi với môi trường giống như một đứa bé.
![]() |
Robot iCup (Ảnh: Reuters) |
“Mục tiêu của chúng tôi là hiểu thật sự một điều rất người: khả năng hợp tác, hiểu điều người khác muốn chúng làm và cùng nhau làm việc” - nhà nghiên cứu Peter Ford Dominey giải thích. iCub cao khoảng 1m, thân có các khớp nối, tay và chân được lắp đặt các mạch điện tử phức tạp.
Robot iCup một ngày kia có thể được dùng trong bệnh viện để chơi trò chơi với bệnh nhân. Về lâu dài, iCub có thể có đủ khả năng giúp việc nhà, tự lo cho những nhu cầu của chúng.



Lốp vĩnh cửu của NASA: đi được trên mọi địa hình, chịu được độ lạnh -200 độ C
Không chỉ dành riêng cho sứ mệnh sao Hỏa, loại lốp này nhiều khả năng sẽ còn được sử dụng trên chính Trái đất.
Súng phóng lựu bắn hai loại đạn duy nhất trên thế giới
Súng phóng lựu RPG-32 “Hashim” do Xí nghiệp khoa học sản xuất quốc gia Bazalt/ Nga chế tạo theo đơn đặt hàng và hợp đồng của Jordan ký năm 2005.
Kenguru – chiếc xe sinh ra cho người khuyết tật, chỉ có một cửa duy nhất nhưng cực tiện cho người đi xe lăn
Hãng Community Cars ở bang Texas (Mỹ) đã sáng chế ra một loại ô tô điện mang tên Kenguru, dành cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn.
Pin vi khuẩn
Lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ rõ cấu trúc phân tử chính xác của các protein trong vi khuẩn giúp chúng có khả năng truyền điện.
Tìm hiểu tàu chiến hiện đại nhất của Brunei
Hải quân Brunei hiện sở hữu ba tàu hộ tống lớp Nakhoda Ragam sản xuất tại Anh với hệ thống điện tử và vũ khí tối tân.
Ba Lan: Phát triển thành công siêu máy ảnh chụp được tia X
Theo hãng tin Ba Lan (PAP), loại camera này được gắn một hệ thống có thể nhận diện tia X, có khả năng đếm được những phôton đơn lẻ và thu được tới 20.000 khung hình/giây.



