Rực rỡ sắc màu ở lễ hội hoa Đà Lạt 2015
Thành phố ngàn hoa trở nên rực rỡ, sôi động hơn khi festival 2015 chính thức bắt đầu với các màn diễu hành xe cổ. Du khách hào hứng tham quan trong trời nắng vàng, mát mẻ.
Các loài hoa bắt đầu khoe sắc khắp nơi ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 30/12, chỉ sau lễ khai mạc vài giờ.
Một trong những sự kiện ấn tượng là màn diễu hành xe hoa với sự tham gia của hàng chục ôtô cổ.
Đoàn tàu chở khách du ngoạn vòng quanh thung lũng tình yêu được phủ đầy hoa.
Các thiếu nữ vẫy chào khách trên xe hoa diễu hành.
Mỗi xe trang trí hoa theo một phong cách, ý nghĩa riêng.
Lần thứ 2 đến với sự kiện, cô gái có tên Ngọc Anh (người TP HCM) nhận định, lễ hội lần này hoành tráng và ấn tượng hơn các kỳ trước nhiều. Ngoài ra, cô cũng muốn có thêm nhiều đường hoa trên các tuyến phố.
Du khách có thể ngồi lên bất cứ mô hình trang trí nào để chụp ảnh.
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, lễ hội lần này được chú trọng an ninh chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho du khách.
Việc lưu trú cũng kiểm soát kỹ lưỡng hơn để hạn chết tình trạng chặt chém du khách. Ông Vân tin tưởng du khách sẽ hài lòng về lễ hội hoa 2015, thêm yêu mến vùng đất và con người Đà Lạt.
Nhiều hình tượng được kết từ hoa rất tỉ mỉ, công phu. Trong đó phải kể đến chiếc trống đồng có hình chim lạc và bản đồ đất nước Việt Nam.
Nhân dịp này, nhiều trường học thủ tổ chức cho học sinh tham quan.
Nhà rông, nét kiến trúc đặc trưng bản sắc các dân tộc Tây Nguyên cũng được tái hiện đầy sắc màu.
143 nghệ nhân trồng hoa Đà Lạt đã sử dụng hàng chục nghìn chậu hoa bản địa, cùng hơn 12.000 chậu hoa của nhiều đơn vị trong cả nước để trang trí cho vườn hoa thành phố.
Chuyến xe ngựa đặc trưng của Đà Lạt xưa khiến nhiều du khách thích thú.
Hoa được các công nhân tưới thường xuyên trong ngày để đảm bảo luôn tươi tắn, rực rỡ.
Ở khu vực hồ Xuân Hương, trò chơi đạp vịt thu hút nhiều bạn trẻ.
Hình ảnh khỉ - biểu trưng của năm 2016 cũng xuất hiện khắp nơi.
Đôi bạn trẻ tranh thủ ghi hình lưu niệm tại vườn hoa có hình tượng biểu trưng cho tình yêu.
Lễ hội Hoa Đà Lạt sẽ kết thúc vào ngày 2/1/2016.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 (diễn ra từ 28/12/2015 đến 2/1/2016) gồm nhiều hoạt động: trưng bày, triển lãm hoa, không gian hoa, cây cảnh, carnival hoa Đà Lạt, phiên chợ hoa, hội thảo khoa học về hoa, phố rượu vang, trà, cà phê Lâm Đồng, không gian thư pháp, tranh bút lửa và nhiếp ảnh hoa...
Trong khuôn khổ sự kiện này còn có các chương trình hưởng ứng như: Không gian hoa tại các khu dân cư, Hội chợ thương mại và quảng bá du lịch Lâm Đồng, Ngày Chủ nhật hoa...
Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô quốc gia và quốc tế tổ chức hai năm một lần, nhằm quảng bá thương hiệu Đà Lạt - thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước và thế giới, tôn vinh người trồng hoa, nghề hoa và giá trị hoa Đà Lạt.

Sự thay đổi khủng khiếp của Trái đất do biến đổi khí hậu
Những bức ảnh phần nào nói lên sự ảnh hưởng đáng sợ của biến đổi khí hậu tới cuộc sống trên Trái đất.

Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh
Bạn cứ nghĩ rằng phải là hổ, báo hay cá mập... mới thưc sự là những loài vật nguy hiểm? Nhầm to nhé, những loài động vật dưới đây tuy bé nhỏ nhưng lại nằm trong top những loại động vật nguy hiểm đối với con người.

Ảnh cực hiếm về mậu dịch thời bao cấp ở Việt Nam
Kéo dài từ năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời “bao cấp” vẫn còn đến những năm đầu thập niên 1990.

Kinh ngạc với 35 hình ảnh quen thuộc trở nên vô cùng kỳ quái dưới kính hiển vi
Cây kim, sợi chỉ, viên đường, muối tiêu, vết gỉ sét, con ruồi, muỗi... hết sức quen thuộc nhưng dưới kính hiển vi phóng đại thì vô cùng kỳ quái.

Những phát minh cổ đại cực độc con người vẫn "xài"
Cùng xem xét lại những đồ vật có từ thời Hy Lạp và Ai Cập cổ đại mà đến giờ vẫn khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng, tiện nghi hơn.

Ngắm những hình ảnh tuyết rơi mùa đông đẹp nhất trên khắp thế giới
Hình ảnh về tuyết rơi mùa đông trắng xóa bao phủ một màu trắng khắp các ngôi nhà, rừng cây cho ta cảm giác thật đẹp, không gian tĩnh mịch và mong muốn được một lần được chơi đùa dưới trời mưa tuyết.
