Rùng mình 250 hài cốt bất ngờ hiện hình trong mưa bão
Bãi biển thuộc đảo lớn nhất trong quần đảo Orkney, phía bắc Scotland, bỗng chốc la liệt hài cốt sau một loạt cơn bão lớn: họ là những người Viking hoặc người Pict cổ xưa.
Theo giới chức địa phương, nhiều tình nguyện viên đang gấp rút dùng các bao cát và đất sét để bảo vệ các hài cốt, hạn chế thiệt hại cho khu nghĩa trang có tuổi đời lên tới 1.500 năm này.
Nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ Orkney (ORCA) thuộc Viện Khảo cổ học – Đại học Highlands and Islands (Scotland, Vương quốc Anh) nghiêng về giả thuyết họ là những người Viking từng thống trị hòn đảo vào thế kỷ thứ 6.
Bờ biển xinh đẹp đã hóa thành nơi rùng rợn sau cơn bão, với khoảng 250 bộ hài cốt bất ngờ hiện hình - (ảnh: ORCA).
Nghĩa trang này đã bị vùi lấp rất lâu và không ai biết trước đó, cho đến khi các cơn bão gần đây phá hoại bãi biển xinh đẹp, biến nó thành một khu vực rùng rợn la liệt hài cốt. Bão đã ăn mòn vách đá thấp nơi nghĩa trang tọa lạc, khiến những cơn sóng dữ có cơ hội xâm nhập và khiến những người quá cố xuất hiện lại sau 15 thế kỷ an nghỉ. Theo thống kê, có khoảng 250 bộ hài cốt trong nghĩa trang này.
"Những cơn bão với một chút gió Đông Nam sẽ xâm nhập, chủ động ăn mòn những gì chỉ là sa thạch mềm" – nhà khảo cổ Peter Higgins từ ORCA, cho biết.
Những chữ tượng hình bí ẩn trên phiến đá tìm thấy giữa nghĩa trang - (ảnh: ORCA).
Hiện cư dân địa phương và nhà chức trách rất lo lắng về việc làm sao để bảo tồn những gì còn lại của nghĩa trang, một khi tự nhiên chắc chắn sẽ tiếp tục làm phần sa thạch nơi nghĩa trang tọa lạc bị xói mòn.
Việc củng cố giả thuyết họ là người Viking, hay là người Pict, vẫn đang là một câu đố khó giải đáp, bởi các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất cứ quần áo hay đồ tùy táng nào còn sót lại trong nghĩa trang bị phá hủy này. Tuy nhiên manh mối có thể đến từ một hòn đá mang chữ tượng hình, cho thấy nó có thể là phần còn sót của một nhà nguyện Ki-tô giáo. Nhưng những hài cốt này cũng có thể đến từ rất nhiều thời kỳ khác nhau.
Sắp tới, các nhà khoa học sẽ phân tích vật liệu di truyền từ những bộ xương cổ đại này cũng như hòn đá bí ẩn để giải đáp câu đố về các vị tổ tiên vừa trở lại trên bờ biển, để viết lại chính xác hơn lịch sử lâu đời của Orkney.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

Chuyện li kỳ về 10 bảo vật vô giá của Trung Quốc
Rác trong mắt bạn lại là một kho báu quý giá trong mắt người khác.Tại Trung Quốc, đã từng có vô số cổ vật, thậm chí là bảo vật Quốc gia lưu lạc trong dân gian, bị coi là rác, là phế vật.

Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem
Lịch sử của một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới đối với cả người Do Thái và người Hồi Giáo có lẽ sẽ phải được viết lại sau một khám phá bất ngờ của các nhà khảo cổ Israel.
