Sinh vật bí ẩn “nửa người, nửa thú” khiến dân làng kinh hãi
Sinh vật bí ẩn không rõ là con gì xuất hiện trên đường phố vào ban đêm khiến dân làng Argentina kinh hãi.
Sinh vật bí ẩn xuất hiện tại ngôi làng ở Santa Fe.
Theo Daily Star, sinh vật kỳ dị này tấn công hai con chó tại ngôi làng ở Santa Fe, Argentina.
Dân làng nói hai con chó chăn cừu Đức và Pitbull chết không lâu sau đó, còn sinh vật kỳ dị đã biến mất.
Một người dân được cho là đã chụp lại được hình ảnh của sinh vật bí ẩn này. Hình ảnh sau đó được chia sẻ qua đoạn video trên Youtube. Video nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem.
Nhiều người xem video cảm thấy kinh hãi, đồn đoán về những gì mình nhìn thấy. Một người xem bình luận: “Thật là đáng sợ”.
Người khác nói: “Đó là sinh vật nửa người, nửa chó. Hãy nhìn hàm răng của nó kìa”.
Người thứ ba cho biết: “Đây là loài ma sói, chúng có thể đứng bằng chân sau, chiều cao tới hơn 2 mét”.

Những truyền thuyết bí ẩn về Ai Cập cổ đại
Ai Cập cổ đại luôn ẩn chưa những câu chuyện, truyền thuyết bí ẩn mà các nhà khoa học, khảo cổ học muốn tìm hiểu khám phá. Trong số những bí ẩn về nền văn minh Ai Cập có vô số những huyền thoai, truyền thuyết được lưu truyền hoàn toàn sai về nền văn minh cổ đại này.

Sự thật về người khổng lồ tóc đỏ bí ẩn ở hang Lovelock
Thổ dân thuộc bộ tộc Paiute ở Nevada (Mỹ) có truyền thuyết về tổ tiên của họ và những người khổng lồ tóc đỏ gọi là Si-Te-Cah.

Những bí ẩn vũ trụ khiến khoa học "bó tay"
Vẫn còn rất nhiều những bí ẩn về vũ trụ làm đau đầu các nhà vật lý thiên văn: bên trong lỗ đen có gì, vật chất tối, sự kết thúc của vũ trụ...

Theo góc độ sinh học, zombie hoàn toàn không thể tồn tại
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những giải thích có căn cứ về việc zombie không thể tồn tại. Thế nên, đừng tin rằng một ngày nào Trái Đất sẽ tràn ngập xác sống nữa!

8 bí mật thời Trung cổ muôn đời không lời giải
Tấm vải liệm thành Turin, dịch bệnh nhảy múa điên cuồng đến chết ở Pháp là hai trong số những bí mật khó tin thời Trung cổ.

Triều Tiên và những chuyện lạ đến khó tin nhưng có thật!
Vào năm 1962, một lính Mỹ chạy tới biên giới Triều Tiên nhưng đã bị quân đội nước này bắt và cuối cùng phải sống ở Triều Tiên trong quãng đời còn lại mà không thể trở về nước.
