Thẻ khắc lời nguyền 2.500 năm trong giếng cổ
Các nhà khảo cổ học phát hiện 30 tấm thẻ ở đáy một chiếc giếng cổ đại, trên mặt mỗi tấm thẻ đều khắc lời nguyền dùng để ám hại người nhận.
Những tấm thẻ khắc lời nguyền được chôn dưới miệng giếng 2.500 năm tuổi ở nghĩa trang cổ đại Kerameikos tại Athens, Hy Lạp. Nhóm nghiên cứu chưa rõ ai là người tạo ra lời nguyền bởi tên họ không xuất hiện trên tấm thẻ. Các tấm thẻ có nhiều đoạn cầu xin thần linh ở thế giới bên kia phù hộ.

Nghĩa trang Kerameikos ở Athens. (Ảnh: Fox News).
Khắc lời nguyền trên tấm thẻ làm từ chì, sáp và đá là tập tục không hiếm gặp dưới thời Hy Lạp và La Mã, nơi không có sự phân biệt rõ ràng giữa phép thuật và tôn giáo. Theo Christopher A. Faraone, giáo sư cổ điển ở Đại học Chicago tại Illinois, phần lớn lời nguyền được tạo ra để mưu hại kẻ thù. Người xưa cũng có thể đặt lời nguyền trong mộ với hy vọng thần linh có thể giúp thực hiện những thỉnh cầu của họ.
Jutta Stroszeck, nhà nghiên cứu ở Viện Khảo cổ học Đức, cho biết các tấm thẻ có niên đại từ thế kỷ 4 trước Công nguyên. Ở thời kỳ này, vua Demetrius, người trị vì Athens từ năm 317 đến 307 trước Công nguyên ban luật cấm chôn thẻ khắc lời nguyền trong mộ, buộc cư dân địa phương phải tìm cách khác để giấu lời nguyền như thả xuống giếng nước.
"Nước, đặc biệt là nước uống, rất thiêng liêng", Stroszeck giải thích. "Người xưa quan niệm giếng nước là con đường dẫn tới thế giới bên kia do các vị thần canh giữ, do đó họ thường bỏ các bình vại và tế phẩm xuống giếng".
- Ngoài thẻ khác lời nguyền, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy đồ gốm, sản phẩm bằng gỗ, vật dụng nấu nướng, đèn đất sét và tiền xu bằng đồng. Theo Bộ Văn hóa và Thể thao Hy Lạp, nghĩa trang Kerameikos được gọi theo tên cộng đồng thợ gốm từng sinh sống ở đó. Do nằm gần sông và thường xuyên ngập lụt, khu vực này rất khó định cư và dần được sử dụng làm nơi chôn cất.
- Giếng cổ hơn 600 năm chưa bao giờ cạn nước
- Những gia tộc vướng phải lời nguyền nghiệt ngã trong lịch sử
- Bí ẩn lời nguyền chết chóc đeo bám các Tổng thống Mỹ
Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.
Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới
Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn.
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.
Phát hiện hóa thạch 52 triệu năm tuổi của sinh vật kì lạ
Theo đánh giá đây là một hóa thạch rất có giá trị đối với việc giải mã những bí ẩn cổ đại.
Khủng long đã tiến hóa thành loài chim ngày nay
Nghiên cứu mới đây từ các nhà khoa học Úc chỉ ra rằng Theropods – loài khủng long ăn thịt khổng lồ - đã tiến hóa thành loài chim nhỏ bé ngày nay sau hơn 50 triệu năm.
Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

