Xây khách sạn, đào phải 13 nền văn minh cổ đại
Một khách sạn tại Thổ Nhĩ Kỳ phải mất 10 năm để xây xong bởi hàng loạt di tích thuộc về 13 nền văn minh khác nhau lần lượt lộ ra khiến họ phải đảo lộn thiết kế để bảo tồn.
Doanh nhân Necmi Asfuroğlu, chủ của khách sạn Antakya Museum Hotel (tức "Khách sạn Bảo tàng Antakya") vừa khánh thành tại Antioch (Thổ Nhĩ Kỳ), chia sẻ với báo giới về 10 năm ông và các cộng sự vừa trải qua, khi công trình khách sạn sang trọng vô tình biến thành cuộc khai quật khảo cổ vĩ đại.

Các kiến trúc hiện đại nằm len lỏi ở những nơi không có di tích nhằm bảo tồn những gì thuộc về các nền văn minh cổ xưa - (ảnh: The Museum Hotel Antakya).
Đến nay, sau 10 năm khai quật và xây dựng, các nhà khảo cổ và các kỹ sư đã thu thập được vô số cổ vật quý giá từ 13 nền văn minh khác nhau từng tồn tại trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ từ 2.000 năm trước.
Câu chuyện bắt đầu từ tận năm 2009, khi dự án khách sạn được khởi công trên khu đất rộng khoảng 200.000m2 ở trung tâm Antioch (một thành phố có lịch sử từ thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên).

Một bức tường thuộc về thành phố cổ được khai quật - (ảnh: The Museum Hotel Antakya).

Bản đồ khu đất với phần màu vàng là khu nhà chính của khách sạn, các phần ghi chú màu đỏ là nơi quy tụ nhiều di tích nhất - (ảnh: The Museum Hotel Antakya).
Ngay từ khi tầng hầm, các công nhân đã phát hiện ra những tàn tích kỳ lạ như cổ vật bên dưới khu đất. Các nhà khoa học được mời tới. Cuộc khảo cổ tiếp tục được mở rộng khi các tàn tích khác tiếp tục được phát hiện trong khu đất.
Di tích của 13 nền văn minh cổ xưa và đầy bí ẩn liên tục được hé lộ khi các nhà khảo cổ và công nhân thận trọng đào thêm. Đáng nói nhất có thể kể đến một mê cung bằng đá vĩ đại cuối thời La Mã, mang dấu tích văn hóa Địa Trung Hải cổ đại, khi những người nói tiếng Latin, Hy Lạp và Aramaric đến đây để buôn bán vàng, gia vị và giao lưu tôn giáo. Ngoài ra, còn có vết tích chồng chéo của những thành phố cổ trù phú từng tọa lạc nơi đây.

Sàn nhà nghệ thuật bằng đá đẹp - (ảnh: The Museum Hotel Antakya)

Ảnh: The Museum Hotel Antakya.
Toàn bộ khu vực chứa các di tích rộng lớn đến nỗi nếu muốn bản tồn chúng, bản thiết kế khách sạn sang trọng mà người chủ mơ ước không còn khả thi. Thế nhưng, vị doanh nhân đã quyết định "chơi lớn" bằng cách đồng hành với các nhà khảo cổ, dành hẳn 3 năm để tạo nên một thiết kế mới không tổn hại đến lịch sử cổ xưa.
Công ty kiến trúc Emre Arolat Architecture, đơn vị thi công khách sạn, đã cùng các nhà khảo cổ xác định được một khu vực không có di tích trong khu đất, là vị trí cũ của lòng sông khô cạn Parmenius. Đó là nơi khu vực chính của khách sạn xây dựng nên. Tận dụng một số khoảng đất không có di tích khác, khách sạn Bảo tàng Antakya được xây dựng nên với sự kết hợp hiếm có, nơi du khách có thể vừa nghỉ dưỡng vừa đi tham quan các kiến trúc cổ xưa được bảo tồn nguyên vẹn.
Sau 1 thập kỷ vừa khảo cổ vừa xây dựng, khách sạn Bảo tàng Antakya vừa mở cửa đón khách.
Phát hiện mới về cái nôi của nền toán học nhân loại
Các nhà khoa học Bỉ cho biết họ vừa giải mã được những dấu tích khắc trên đốt xương Ishango được một nhà địa chất học người Bỉ phát hiện ở châu Phi cách đây nửa thế kỷ.
Phát hiện “kẹo cao su cổ đại” 8.000 năm tuổi
Các nhà nhân chủng học New Zealand vừa phát hiện ra những bằng chứng cho thấy người cổ đại đã sử dụng một loại "kẹo cao su" tự nhiên để chế tạo ra keo dùng cho săn bắn.
Tìm thấy hóa thạch hà mã cổ đại được mệnh danh "máy hút bụi"
Các nhà khoa học mới tìm thấy hóa thạch của loài mà hã sống cách đây khoảng 23 triệu năm đã từng sử dụng chiếc mõm đặc biệt như cái máy hút bụi.
Dấu vết mộ cổ chứng minh Chúa Jesus từng có vợ và con trai
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra điều mới lạ trong khu mộ chúa Jesus tại Jerusalem. Kết quả nghiên cứu hé lộ răng Chúa Jesus từng có vợ và một người con trai có tên là Judah.
Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng như thế nào?
Người Aztec, người Maya và người Ai Cập cổ thuộc ba nền văn minh rất khác nhau nhưng lại cùng chung một biểu tượng: các kim tự tháp.
Giải oan cho loài chim bị con người tuyệt diệt
Dodo - loài chim bị con người tàn sát đến mức tuyệt chủng - luôn bị gán cho biệt danh "ngu ngốc, khờ khạo".


