200.000 năm trước, con người đã thích nằm ngủ trên giường hơn là nằm đất
Các nhà nghiên cứu tại khu vực hang Biên giới (Border Cave) - thuộc Nam Phi đã chỉ ra rằng khoảng 200.000 năm trước con người đã biết tìm kiếm các mảnh cỏ để có thể nằm cho êm thay vì chỉ đơn thuần nằm dưới đất.
Con người đã sử dụng một loại cỏ bông lau có tên là Panicoideae, họ đã biết xếp lên nhiều lớp cỏ khác nhau cho êm và phủ lên các phần tro (tro của lá bị đốt). Ngoài ra việc làm một chiếc giường như thế này sẽ bảo vệ con người khỏi những sinh vật bò dưới đất tấn công. Tuy hiện nay những "chiếc giường" cổ này đã gần như bị phân huỷ nhưng các nhà nghiên cứu có thể xác định được bằng các phương pháp thí nghiệm hoá học.
Khu vực hang Biên giới (Border Cave) - nơi tìm thấy "chiếc giường" đầu tiên của con người,
Nghiên cứu còn cho rằng người xưa tận dụng cỏ để nhóm lửa trong hang nhằm xua đuổi thú vật cũng như dùng để sưởi ấm, hoặc làm sạch khuẩn một vùng bề mặt để tiếp tục làm những chiếc giường khác. Sau đó sử dụng lại phần tro để lót bởi vì đặc tính khô và hút nước của tro giúp ngăn côn trùng.
Sau khi tìm hiểu kỹ thì đó là tro của bụi cỏ có tên Tarchonanthus, cỏ này có thể ngăn được côn trùng và cho đến ngày nay người ta vẫn sử dụng cỏ Tarchonanthus tại các vùng phía đông Châu Phi. Các tàn tích của những vị trí đốt lửa từ ngày xưa cho đến nay cũng vào khoảng 200.000 đến 38.000 năm.
Người xưa sử dụng đá để chế tạo và mài thành vũ khí ở khắp nơi, cho nên việc nằm trên một tấm cỏ giúp họ đỡ phải bị cộm ở lưng hay các chất bẩn ở mặt đất bám lên da. Dường như việc nhóm lửa, chế tạo vũ khí và làm giường ngủ là những hành động rất thường ngày của người xưa. Đặc biệt họ đã biết "ở sạch" khi tự diệt khuẩn, tìm các giải pháp để có chỗ ngủ vừa sạch vừa an toàn.

Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.

5 cuộc Đại Tuyệt chủng đáng sợ trong lịch sử Trái đất
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về 5 cuộc Đại Tuyệt chủng trên Trái đất và đi tìm lời giải cho cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6.
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Người thượng cổ biến đổi gen lúa nước từ 10.000 năm trước
Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
