6 sự thật lịch sử cho tới nay vẫn nhiều người hiểu sai
Những thông tin ban đầu đưa ra thường thiếu chính xác nhưng được nhớ lâu hơn những thông tin đính chính sau đó.
>> Lịch sử và những lầm tưởng lớn
1. Hoàng đế Napoleon Bonaparte là người rất lùn

Nếu theo tiêu chuẩn ngày nay thì Napoleon đúng là người khá thấp bé. Tuy nhiên, với chiều cao 1.70, ông nằm trong khoảng chiều cao tương đối của người châu Âu thế kỷ 19.
2. Võ sĩ giác đấu thường chiến đấu đến chết

Thông qua các bộ phim Hollywood như Gladiator, nhiều người nghĩ rằng thời xưa, các võ sĩ cơ bắp được trang bị vũ khí nguy hiểm sẽ bị buộc phải chiến đấu đến chết để phân thắng bại. Nhưng sự thật điều này hiếm khi xảy ra. Các võ sĩ thời xưa đều nằm dưới sự quản lý của những người chủ sở hữu giàu có. Họ giống như những ông bầu thể thao ngày nay và cũng là những doanh nhân khôn ngoan. Chính vì lẽ đó họ không thể để những đấu sĩ đắt giá và tốn công đào tạo của mình thiệt mạng sau mỗi trận đấu được.
3. 300 lính Spartan giữ chân 1 triệu quân Ba Tư trong 3 ngày liền

Đúng là đã có 300 người lính Spartan chặn bước tiến của quân Ba Tư, nhưng họ được trợ giúp rất nhiều từ các thành bang khác của Hi Lạp. Lịch sử thường quên đi sự góp mặt của 4000 quân Hi Lạp chiến đấu bên cạnh người Spartan trước khi họ rút quân. Trong trận tử thủ cuối cùng, 1500 lính Hi Lạp đã chiến đấu bên cạnh 300 lính Spartan. Điều này khiến hình ảnh 300 chiến binh bớt hoành tráng đi khá nhiều so với những gì người ta tưởng tượng.
4. Kị binh Ba Lan cưỡi ngựa tấn công xe tăng Đức

Nhiều câu chuyện kể về việc quân Ba Lan với trang bị yếu kém đã phải dùng tới các đợt tấn công liều chết bằng kị binh để chặn đứng bước tiến của các sư đoàn thiết giáp Đức. Tuy nhiên, có vẻ như những cuộc tấn công này chưa hề xảy ra. Theo các nghiên cứu mới đây, đây chỉ là những câu chuyện được thêu dệt bởi bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc Xã. Báo The Guardian của Anh từng phải đính chính vì đã đăng các thông tin như vậy.
5. Người Viking luôn đội mũ giáp có sừng

Hình ảnh này hoàn toàn sai. Trên thực tế, các bức tranh thời trung cổ đều cho thấy các chiến binh Viking để đầu trần hoặc đội những chiếc mũ đơn giản làm bằng sắt hoặc da thú.
6. Vua George III viết nhật ký về ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập

Mọi người đều nghĩ câu nói “Nothing of importance happened today” (tạm dịch “Chẳng có điều gì quan trọng xảy ra ngày hôm nay”) được vua George III viết trong nhật ký của mình vào ngày 4/7/1776, ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Nhưng thực tế là ông không hề viết đoạn nhật ký đó. Theo các chuyên gia tại bảo tàng Thư viện Anh Quốc, vị vua này thậm chí còn không có nhật ký. Đoạn văn trên nhiều khả năng liên quan tới vua Louis XVI, khi ông viết nhật ký vào ngày ngục Bastille bị tấn công và bắt đầu cuộc cách mạng Pháp.
 
                
                10 sự thật thú vị về núi lửa
Núi lửa là một thông điệp cực kỳ nguy hiểm từ thiên nhiên, nó báo hiệu sự phá hủy xuất phát từ sâu trong lòng trái đất.
 
                
                Bí ẩn bức họa "Bữa tiệc cuối cùng"
Chuyên gia tin học chỉ ra rằng đằng sau bức "Bữa tiệc cuối cùng" còn có hai hình ảnh khác: Hình ảnh Chúa đang chúc phúc lành và hình ảnh một đứa trẻ nhờ hình phản chiếu của bức tranh trong
 
                
                Lý giải hiện tượng Mặt Trăng to hơn ở sát đường chân trời
Ảo ảnh quang học khiến Mặt Trăng trở nên khổng lồ khi ở sát đường chân trời là ảo giác nổi tiếng nhất thế giới mà chưa chuyên gia nào có thể đưa ra giải đáp chính xác.
 
                
                Khi nào những đám mây sẽ biến thành mưa?
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn bắt gặp một trận mưa lúc này hay lúc khác. Đôi lúc, có vẻ mưa sẽ không đến nhưng ngay sau đó một trận mưa như trút bất ngờ khiến chúng ta ướt nhẹp.
 
                
                12 loại đá quý hiếm nhất thế giới
Nhắc tới đá quý, nhiều người cho rằng kim cương là loại đá quý hiếm nhất thế giới. Nhưng trên thực tế có một số loại đá còn có giá trị và quý hiếm hơn kim cường nhiều lần.
 
                
                10 giây trước khi chết con người có những cảm giác gì?
Vì không ai biết khi chết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái chết là khóc lóc tang thương nên cái chết vẫn là nỗi sợ của loài người.
 
                
                

 
                 
                