9 nhầm tưởng mà ai cũng tin là sự thật lịch sử
Trong suốt chiều dài lịch sử của loài người, có rất nhiều lời đồn đại đã bị hiểu lầm là sự thật lịch sử. Dưới đây là 9 nhầm tưởng như vậy mà chúng ta nên ngừng tin ngay đi thôi.
Napoleon rất lùn.Thực tế thì vị hoàng đế nước Pháp này cao khoảng 1m7.
Chúng ta thường được nghe rằng Vincent van Gogh tự cắt tai mình.Thực tế thì ông ấy chỉ cắt một mẩu dái tai của mình mà thôi.
Nhiều người tin rằng Einstein học rất kém ở trường. Thực tế thì Einstein rất xuất sắc trong môn khoa học.
Chúng ta thường nghĩ nữ hoàng Cleopatra đến từ Ai Cập. Thực tế thì Cleopatra có tổ tiên là người Hy Lạp.
Chúng ta vẫn nghĩ rằng Ferdinand Magellan là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới. Thực tế thì ông ấy đã chết khi mới đi được nửa vòng.
Thomas Edison là người phát minh ra bóng điện. Thực tế: Edison chỉ phát minh ra phương pháp để bóng đèn sáng liên tục
Walt Disney là người đầu tiên vẽ ra chuột Mickey. Thực tế: Chuột Mickey được vẽ bởi Ub Iwerks - vị giám đốc hoạt hình của hãng.
Nhiều người tin rằng Issac Newton khám phá ra trọng lực khi bị táo rơi vào đầu. Thực tế: Quả táo rơi xuống đất cạnh ông ấy. Sự việc này đã giúp ông hiểu ra trọng lực.
Nhiều người tin rằng Salieri ghen tỵ với Mozart. Thực tế: Salieri là nhạc trưởng và ông thành công hơn cả Mozart.

Tại sao người thông minh thường ít bạn?
Cụ thể, nếu người thông minh dành nhiều thời gian cho bạn bè, họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc mấy.

Bí quyết sút phạt đền hoàn hảo
Phương án tối ưu cho cầu thủ sút phạt đền là nhắm lấy một điểm rồi đá vào, đồng thời coi như thủ môn không tồn tại.

Những phát minh quan trọng của người Hồi giáo
Từ xa xưa, người Hồi giáo đã khám phá ra phương pháp phẫu thuật hay thiết kế cỗ máy biết bay, tạo tiền đề cho sự phát triển của thế giới văn minh ngày nay.

Huyền thoại con tàu Noah có thật hay không?
Đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo và những ai đã từng đọc kinh thánh thì hẳn đã biết ngọn ngành về truyền thuyết này.

Có tới 12 loại cầu vồng và không phải lúc nào cũng có đủ 7 màu cơ bản
Hồi nhỏ đi học chúng ta đã được dạy là cầu vồng hình thành khi các hạt nước trong không khí hoạt động như một cái lăng kính nhỏ, uốn, chia tách ánh sáng từ Mặt Trời và khi có đủ nước, đủ ánh nắng thì chúng ta có một quan cảnh rực rỡ với 7 màu sắc đẹp mắt.

Tại sao người ta lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?
Hẳn không ít người trong chúng ta thắc mắc tại sao đường ray xe lửa lại luôn có một lớp đá dăm trải đều bên dưới đường ray. Lớp đá này quan trọng như thế nào và tại sao phải có?
