Bảo tàng Mỹ tuyển chó để bắt động vật gây hại
Con chó có tên Riley được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Boston với mục đích phát hiện những sinh vật phá hoại các tác phẩm nghệ thuật.
Bảo tàng Mỹ thuật Boston tuyển một nhân viên đặc biệt, con chó thuộc giống Weimaraner có tên Riley, để bảo vệ những bức tranh vô giá khỏi các sinh vật gây hại, Independent hôm 25/1 đưa tin. Weimaraners là giống chó săn có nguồn gốc từ Đức, con trưởng thành có thể nặng đến 37 kg.
Riley sẽ học cách ngửi và phát hiện bọ cánh cứng, bướm đêm, và các sinh vật khác có thể phá hoại những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. "Chúng tôi có nhiều đồ vật chứa bọ hay sinh vật gây hại", Katie Getchell, phó giám đốc tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston, cho biết.
"Nếu Riley có thể được huấn luyện để phát hiện và ngồi xuống trước một đồ vật mà nó ngửi thấy có bọ trong khi chúng tôi không thể ngửi hay nhìn thấy, thì chúng tôi sẽ mang đồ vật đó đi kiểm tra và tìm hiểu xem vấn đề là gì. Đó sẽ là phát hiện quan trọng trong công tác bảo quản", Getchell bổ sung.
Bảo tàng đã có nhiều biện pháp phòng tránh và xử lý các sinh vật gây hại. Tuy nhiên, Riley sẽ giúp bảo đảm an toàn thêm cho các tác phẩm nghệ thuật.

Loài cá kỳ lạ có thể sống trên cạn cả năm mà không chết
Đã là cá thì đương nhiên phải sống dưới nước, đó như là một quy luật tự nhiên không thể phủ nhận. Nhưng có một loài cá lại đi ngược lại quy luật đó.

Sinh vật độc lạ hệt như miếng sushi, nhưng chớ có đụng vào nhé...
Mỗi khi nhìn thấy con vật nào đó dễ thương, chúng ta thường nghĩ rằng: "Mang về nhà nuôi!".

Loài chim nguy hiểm nhất thế giới được sách kỷ lục Guiness ghi nhận
Chim đà điểu đầu mèo Australia được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sở hữu một chiếc móng sắc như dao và một lực đá mạnh nhất trong các loài.

Những hình ảnh chân thực nhất về "quái vật sông Amazon"
Không có đôi nanh nhọn hoắt cũng như nọc độc chết người, nhưng trăn Anaconda vẫn là một cái tên khiến tất cả phải rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến.

Những sự thật ít được biết đến về loài sói
Chó sói, biểu tượng của vẻ đẹp và sức mạnh, tượng trưng cho cả những điều tốt đẹp và xấu xa tàn ác.

Tại sao con người không thuần hóa được chó sói?
Tại sao chó sói mãi mãi là loài động vật hoang dã, trong khi đó loài chó có thể được thuần hóa.
