Bất cứ nhân viên nào làm việc ở Tử Cấm Thành khi bước qua cổng chính cũng phải hô to 'Tôi vào đây' - Vì sao?

Trong thời gian sống ở Tử Cấm Thành, chuyên gia Ma Weidu đã nhận ra một quy tắc ngầm được áp dụng với tất cả các nhân viên làm việc tại đây.

Ma Weidu là một trong những chuyên gia cao cấp nhất trong lĩnh vực kiểm định bảo vật ở Trung Quốc, được truyền thông ưu ái gọi bằng cái tên "nhà sưu tầm hàng đầu Bắc Kinh". Ông bắt đầu sưu tầm cổ vật từ những năm 1980 và liên tục nghiên cứu, viết nhiều cuốn sách về các tác phẩm nghệ thuật cổ đại.

Tới năm 1996, Ma Weidu đã sáng lập nên bảo tàng Quan Phục đặt tại thủ đô Bắc Kinh, đây chính là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Trung Quốc, nơi lưu giữ nhiều gốm sứ , đồ nội thất cổ, ngọc bích và đồ sơn mài cực quý giá.

Để trở thành nhân vật vĩ đại trong giới sưu tầm cổ vật, Ma Weidu đã dành rất nhiều thời gian cho công cuộc nghiên cứu lịch sử. Ông từng dành hàng tháng trời sống trong Tử Cấm Thành để nghiên cứu các đồ gốm sứ trong cung điện này.

Chia sẻ về khoảng thời gian sống trong Cố Cung, Ma Weidu cho biết ông đã nhận ra một sự thật thú vị, một quy tắc ngầm riêng có ở nơi đây.

Mỗi khi các nhân viên tiến vào cổng chính của Tử Cấm Thành, họ sẽ hét lên "Tôi vào đây", hoặc nếu không tiện hét họ cũng sẽ ho vài tiếng. Nói chung là các người luôn tìm cách đánh động vài tiếng trước khi bước chân qua cổng.

Ma Weidu cảm thấy rất kỳ lạ nên khi có cơ hội đã đi tìm hỏi một nhân viên ở đây để tìm lý do. Hóa ra chuyện đánh động này không liên quan tới ma quỷ, thần linh gì.

Lý do chính khiến mọi người hét lên chính là để thể hiện lòng thành kính, tôn trọng với thế hệ đi trước. Tử Cấm Thành từng là nơi ở riêng của hoàng đế, là nhà ở của nhiều thế hệ nhân sĩ suốt 600 năm thăng trầm.

Giờ đây các nhân viên là những người thường xuyên qua lại cũng giống như khách tới chơi, nhất định phải "gọi cửa" để thể hiện lòng thành kính với chủ nhà, cũng là tổ tiên của họ - dù không phải tổ tiên trực hệ nhưng người Trung Quốc luôn tôn trọng các bậc đế vương và coi như tổ tiên.

Lý do cho quy tắc kỳ lạ này khiến Ma Weidu sững sờ nhưng cũng thầm cảm thấy Tử Cấm Thành quả là một nơi vừa cổ kính, uy nghiêm vừa ấm áp, đáng trân trọng.

TIN CŨ HƠN
Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?

Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?

Không hề hư cấu, hóa ra bẻ cong đường đạn theo nòng súng là có thật.

Đăng ngày: 01/12/2025
Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?

Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?

Thực tế, tất cả những thay đổi được áp dụng mỗi năm đều không phải là tốt nhất và thậm chí nó còn gây ra thêm vấn đề.

Đăng ngày: 01/12/2025
Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

Chúng không phải vi khuẩn, động vật hay nấm, bất kì nhánh sinh học nào được xác định bởi Darwin đều không có chỗ cho chúng, và thực sự những loài sinh vật Trái Đất này đã thành công trong việc khiến các nhà khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng.

Đăng ngày: 01/12/2025
Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?

Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?

Chúng ta là loài homo sapien, được xem như là loài thượng đẳng trong thế giới động vật. Chúng ta có chữ viết, có lửa, có công cụ và trí thông minh.

Đăng ngày: 01/12/2025
Đã xác định được độ tuổi bất hạnh nhất của con người?

Đã xác định được độ tuổi bất hạnh nhất của con người?

Các nhà khoa học tại Đại học Dartmouth và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ) đã xác định được ở độ tuổi nào con người sống trong giai đoạn bất hạnh nhất cuộc đời.

Đăng ngày: 30/11/2025
Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc

Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc

Cứ mỗi mùa Giáng Sinh tới là câu hỏi "Ông già Noel có thật hay không" lại được nhắc tới nhiều hơn.

Đăng ngày: 29/11/2025
Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.

Đăng ngày: 29/11/2025
Khoa Học News